Ngày 24/3 vừa rồi, nguồn tin xác nhận là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã gọi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (sinh năm 1984, tức ca sĩ Vy Oanh mà mọi người vẫn biết) lên làm việc để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm.
Hóa ra chị Vy Oanh bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng nha.
Theo giấy triệu tập lần 1, sáng 24/3 ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để làm việc.
Tuy nhiên, chị Vy Oanh cho biết đã gửi văn bản đến Công an TP.HCM để cung cấp thêm một số thông tin rồi. Chị nhấn mạnh rằng mình đang là bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra đó.
Chị Vy Oanh mong muốn Phòng Cảnh sát Hình sự và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp để đảm bảo việc giải quyết vụ án một cách đầy đủ, toàn diện và đúng sự thật nhất có thể.
Do đã có văn bản gửi Công an TP.HCM trước đó, nên sáng 24/3 ca sĩ Vy Oanh không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu. Phía chị cho biết cảm thấy rất mệt mỏi khi dính vào vụ án bà Nguyễn Phương Hằng vì cuộc sống bị ảnh hưởng cực nhiều luôn
Không chỉ ca sĩ Vy Oanh đâu nha, con trai bà Nguyễn Phương Hằng còn tố giác 34 cá nhân khác nữa, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sĩ Trần Văn Sỹ... và nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng khác.
Nguồn: kenh14.vn