Sau khi Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vào cuộc xử lý, nhiều bạn nước ngoài đã chia sẻ là cảm thấy an tâm hơn hẳn khi đi ra đường rồi nè!
Ngày 1/3 vừa rồi, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã phối hợp cùng các nạn nhân trong vụ tấn công tình dục người nước ngoài tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định vị trí và làm rõ hành vi của nhóm đối tượng. Tính đến giờ, đã có ít nhất 4 nạn nhân người nước ngoài được lực lượng chức năng đưa đi thực nghiệm hiện trường.
Theo tìm hiểu của VOV.VN thì một số nạn nhân người nước ngoài cảm thấy khá ngại khi phải trình báo lại vụ việc của mình, nên đến bây giờ con số chính thức trình báo lên cơ quan công an vẫn chưa được xác định cụ thể.
Tuy nhiên, từ khi công an quận Tây Hồ vào cuộc và một số nghi phạm đã được triệu tập, mấy ngày gần đây các vụ việc tương tự không còn diễn ra nữa.
"Mấy ngày gần đây, lực lượng công an phường, công an quận và có cả công an thành phố tuần tra liên tục quanh khu vực Hồ Tây, nhưng không phát hiện bất kì vụ việc nào tương tự" - một cán bộ điều tra chia sẻ.
Nhờ thế, người nước ngoài sống quanh khu vực Hồ Tây giờ cũng thấy yên tâm hơn khi ra đường rồi. Chị J.K (24 tuổi, quốc tịch Nam Phi) chia sẻ: "Hồi trước, tôi luôn phải mang theo một bình xịt hơi cay để tự vệ mỗi khi ra đường. Nhưng mấy ngày gần đây không thấy nhóm đối tượng nữa, chúng tôi có thể yên tâm hơn khi ra ngoài mà không phải chuẩn bị gì cả".
"Tôi muốn cảm ơn báo chí và đặc biệt là lực lượng công an đã có những hành động rất đúng đắn. Mặc dù giờ ra đường tôi vẫn cảm thấy hơi sợ, nhưng thực sự tình hình trong mấy ngày hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều rồi" - Chị K.M.C (25 tuổi, quốc tịch Ireland) tâm sự.
Nguồn: soha.vn