CherryNgoan5672
New member
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 2 mẹ con bị bắt cóc tại Thái Nguyên khiến netizen lo lắng, Công an phường Quyết Thắng đã vào cuộc xác minh và bác bỏ thông tin này.
Mấy ngày qua, MXH xuất hiện thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao không ngớt. Story ai cũng share, đăng đâu cũng thấy
Vào tối ngày 25/6, Công an tỉnh Thái Nguyên chính thức lên tiếng cho biết đã vào cuộc xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/6, chị T.M (sinh năm 2002, sống tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng) - người bị khuyết tật về tâm thần thể nhẹ - ở nhà trông con. Lúc đó trong nhà còn có bố đẻ của chị M, còn mẹ ruột và chồng chị đã đi làm từ 6h30 sáng cùng ngày.
Sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà và được chị M đưa lên tầng 2. Khoảng 13h chiều, người đàn ông này cùng chị M bế con ra khỏi nhà, lên một chiếc xe taxi màu trắng rồi đi luôn.
Đến 18h chiều, mẹ và chồng chị M đi làm về thì không thấy 2 mẹ con đâu cả. Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn mất dạng nên quyết định trình báo công an
Công an phường Quyết Thắng đã vào cuộc ngay, tiến hành lấy lời khai của lái xe taxi và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy KHÔNG có dấu hiệu bắt cóc như những gì mạng xã hội đang đăng tải.
Plot twist là theo gia đình chị M cho biết, người đàn ông áo trắng đi cùng chị M là người quen. Tuy nhiên vì không liên lạc được với họ nên gia đình mới nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an.
Hiện tại, cơ quan công an đã ra thông báo tìm người, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và làm rõ sự việc.
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày qua, MXH xuất hiện thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao không ngớt. Story ai cũng share, đăng đâu cũng thấy
Vào tối ngày 25/6, Công an tỉnh Thái Nguyên chính thức lên tiếng cho biết đã vào cuộc xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/6, chị T.M (sinh năm 2002, sống tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng) - người bị khuyết tật về tâm thần thể nhẹ - ở nhà trông con. Lúc đó trong nhà còn có bố đẻ của chị M, còn mẹ ruột và chồng chị đã đi làm từ 6h30 sáng cùng ngày.
Sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà và được chị M đưa lên tầng 2. Khoảng 13h chiều, người đàn ông này cùng chị M bế con ra khỏi nhà, lên một chiếc xe taxi màu trắng rồi đi luôn.
Đến 18h chiều, mẹ và chồng chị M đi làm về thì không thấy 2 mẹ con đâu cả. Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn mất dạng nên quyết định trình báo công an
Công an phường Quyết Thắng đã vào cuộc ngay, tiến hành lấy lời khai của lái xe taxi và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy KHÔNG có dấu hiệu bắt cóc như những gì mạng xã hội đang đăng tải.
Plot twist là theo gia đình chị M cho biết, người đàn ông áo trắng đi cùng chị M là người quen. Tuy nhiên vì không liên lạc được với họ nên gia đình mới nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an.
Hiện tại, cơ quan công an đã ra thông báo tìm người, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và làm rõ sự việc.
Nguồn: soha.vn