Người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định anh "doanh nhân" tự xưng này đã vi phạm giao thông và còn "bướng" không hợp tác với cảnh sát nữa nha!
Sáng 20/10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam đã chính thức lên tiếng về vụ việc drama này. Theo đó, Công an huyện Núi Thành đã báo cáo đầy đủ về câu chuyện một "doanh nhân" than vãn mình bị CSGT Núi Thành cho ăn "khế đắng".
Theo ông Dũng kể lại, tối 8/10, Đội CSGT - Trật tự cơ động Công an huyện Núi Thành cử 5 anh em đi tuần tra bằng xe máy như bình thường. Khoảng 20h cùng ngày, phát hiện xe ô tô BKS 29K-4148 do ông Lê Xuân Hùng (sinh năm 1969, ở TP Pleiku, Gia Lai) lái có lỗi dừng xe ở ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh – Hồ Xuân Hương (ngã tư mà cũng dừng được á?
"Tổ tuần tra do đồng chí Phạm Công Hướng đã đến thông báo lỗi và yêu cầu anh tài xế xuất trình giấy tờ để check. Nhưng mà ông Hùng không chịu xuống xe, cũng không chịu đưa giấy tờ luôn.
Đồng chí Hướng gọi thêm người trong tổ công tác đến giải thích và tiếp tục yêu cầu ông Hùng xuất trình giấy tờ nhưng người này vẫn không chấp hành. Vậy nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: dừng xe không đúng nơi quy định, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, không có giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện" - Đại tá Dũng cho biết.
Theo ông Dũng, trong lúc các anh CSGT đang lập biên bản thì ông Hùng không hợp tác mà... bỏ vào quán nước ngồi chill luôn!
Mãi đến 21h30, khi nghe công an gọi xe đến để kéo xe về trụ sở thì ông Hùng mới "phớt" giao chìa khóa cho người ta chở về.
Đến trụ sở công an, ông Hùng mới chịu xuất trình đầy đủ giấy tờ gồm giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy kiểm định nhưng vẫn không chịu ký vào biên bản vi phạm.
Sau khi kiểm tra giấy tờ và xác định các lỗi, Công an huyện Núi Thành đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe, trả lại xe để tiếp tục xử lý theo quy định.
Theo Đại tá Dũng, những gì mà vị "doanh nhân" kể trên báo như kiểu ô tô CSGT chặn trước đầu xe đang chạy, CSGT không chào hỏi, còn đe nạt người vi phạm là hoàn toàn sai sự thật nhé!
"Tôi không bao che cho lực lượng của ngành nhưng thực tế chẳng ai lại đi chặn xe khi xe đang chạy cả. Hơn nữa lại chặn xe ở ngay điểm giao nhau là điều vô lý" - ông Dũng nói và cho biết bài báo chỉ nêu một chiều đã làm netizen hiểu sai vấn đề, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 18/10, trên một tờ báo điện tử có đăng bài viết kể về nỗi lòng của một "doanh nhân" xa quê nhiều năm trở về Quảng Nam thì bị CSGT Núi Thành chặn đầu xe đang chạy, yêu cầu kiểm tra giấy tờ mà không hề chào hỏi và còn "đe nạt".
Vì thế, vị "doanh nhân" không hợp tác và sau đó bị lập biên bản xử phạt một số lỗi mà anh ta cho là vô lý.
Tác giả bài viết tự xưng "doanh nhân" này ví mình bị xử phạt trong lần về quê như là bị cho ăn "khế đắng". Sau khi bài viết lên sóng, rất nhiều người chia sẻ lên các diễn đàn, mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận trái chiều.
Nguồn: soha.vn