Công an đã khẳng định không có chuyện bé trai bị đốt vì không chịu đi trộm mủ cao su nhé các bạn!
Chiều 12/7, Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) đã chính thức lên tiếng về vụ việc cháu Y.N.N. (8 tuổi, ở xã Ea Sol) bị bỏng chân. Và sự thật không hề như những gì mọi người đồn đại trước đó
**Chuyện gì đã xảy ra thật sự?**
Theo kết quả điều tra của công an, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, anh Nay K Pák (sinh năm 2003, ở xã Ea Hiao) mượn xe bạn để chở cháu Y.N.N. và 2 bạn nhỏ về nhà ở xã Ea Sol.
Khi đến đoạn đường giữa vườn cao su ở buôn Bir (xã Ea Hiao), trời mưa đường trơn nên Nay K Pák dừng xe bên lề. Lúc này, cháu Y.N.N. nghịch ngợm trèo lên ôm cổ anh, làm xe bị ngã đè lên chân cháu. Xăng trong bình xe tràn ra dính lên người cháu luôn
Sau khi dựng xe lên, do bực mình cộng thêm có uống rượu, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu để dọa và la mắng. Nhưng không may quá, vì quần áo cháu dính xăng nên lửa bén ngay lập tức
Thấy vậy, Nay K Pák vội múc nước mưa từ mương bên đường, dùng đất đổ vào người cháu để dập lửa và cởi quần áo cháu ra.
Hậu quả là cháu Y.N.N. bị bỏng ở cả 2 chân, nhưng may mắn là tình trạng hiện tại đã cơ bản ổn định rồi
**Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé**
Theo Công an huyện Ea H'leo, cháu Y.N.N. là trẻ mồ côi cha, mẹ đang phải vào Bình Dương làm công nhân kiếm sống. Hiện cháu đang sống với ông bà ở xã Ea Sol. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đang cùng gia đình chăm sóc, hỗ trợ cháu ạ
**Thông tin sai lệch trước đó**
Trước đó, sáng cùng ngày, ông Ksơr Y Grư (Chủ tịch UBND xã Ea Sol) từng cho rằng đêm 11/7, một thanh niên 19 tuổi ở Ea Hiao chở 3 cháu nhỏ đi trộm mủ cao su. Khi tới nơi, cả 3 cháu không đồng ý và bỏ chạy. Hai cháu thoát được, riêng cháu Y.N.N. bị bắt và dùng xăng đốt vì không chịu trộm.
Nguồn: soha.vn