Công an huyện gửi công văn "mời" đám tang cha trưởng phòng khiến dư luận bàn tán xôn xao

MeoKiki140

New member
0f231c98c965e8856085.jpg


Cha của Trưởng Công an huyện qua đời, đơn vị này đã gửi công văn đi khắp nơi để các cá nhân, đơn vị biết đi chia buồn.

Mấy ngày nay, hội anh chị cán bộ về hưu ở Kiên Giang đang xôn xao tới bến khi nghe tin Công an huyện Giồng Riềng gửi văn bản chính thức đến hàng loạt cơ quan thông báo ông Trần Ngọc Hơn (85 tuổi) ở thị trấn Giồng Riềng qua đời vào ngày 4/9.

d67155997c7fa6645f4c.jpg


Trong thông báo ghi rõ cụ Hơn là cha của ông Trần Văn Thường - Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Giồng Riềng và ông Trần Văn Tại - Phó Phòng Công tác chính trị và quần chúng Công an tỉnh Kiên Giang. Công văn này không chỉ gửi đến Giám đốc Công an tỉnh mà còn "phát tán" đến các phòng ban nghiệp vụ, thường trực Huyện ủy, UBND huyện, ban ngành đoàn thể và công an các huyện, thị xã, thành phố luôn á!

Đáng chú ý là thông báo còn có đầy đủ số lưu do thượng tá Nguyễn Văn Thiệp (Phó Công an huyện Giồng Riềng) ký tên đóng dấu gửi xuống tận cấp ủy, UBND các xã, thị trấn. Cuối công văn ghi rõ: thông báo để mọi người đến chia buồn cùng gia đình. Kiểu này thì gần giống "thiệp mời" quá chừng luôn

Trao đổi với VnExpress.net sáng 23/9, ông Trần Văn Thường cho biết cụ Hơn mất vào khuya ngày 3/9. Sáng hôm sau lúc gia đình đang bối rối, anh em cơ quan sơ xuất làm thông báo gửi đi khắp nơi báo tin buồn chứ không có ý gì cả, mong mọi người thông cảm.

"Cha tôi mất, quàn có một ngày rồi hôm sau an táng. Qua đám tang tôi có nghe chuyện thông báo gửi đi khắp nơi nên có rầy cấp dưới rằng gửi thông báo như vậy làm chi, ai biết thì đến chia buồn chớ làm vậy kỳ lắm", vị Trưởng công an huyện chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top