VoiMoon1132
New member
Thua 0-2 trước Hà Nội FC đã là "sầu" rồi, giờ Công An Hà Nội lại phải gặp Viettel - một ông lớn V-League khác ở vòng 3 mà đội hình lại thiếu người nữa thì đúng là "xanh mặt" luôn á!
Cụ thể là hậu vệ Vũ Văn Thanh cùng tiền đạo Tsoumou Hama Juvhel Fred - hai người không thể ra sân trong trận thua Hà Nội FC 0-2 - vẫn đang "đu đưa" khả năng thi đấu trước Viettel đây. Tức là chưa chắc đá được nha mọi người ơi!
Tại buổi họp báo sau trận thua Hà Nội FC 0-2 tối 9/2 trên sân Hàng Đẫy, HLV Paulo Foiani của Công An Hà Nội "toát mồ hôi" chia sẻ: "Tuần vừa rồi chúng tôi kém may mắn khi mất 2 cầu thủ Văn Thanh và Juhvel, họ gặp chấn thương trong lúc tập luyện.
Tuy nhiên không phải vì vắng 2 cầu thủ này mà chúng tôi thua trận. Chúng tôi miệt mài chuẩn bị cho trận này nhưng Hà Nội trình diễn và tận dụng cơ hội tốt hơn nên đã thắng. Họ là tập thể gắn kết, kiểm soát bóng tốt và gây nhiều sức ép cho CAHN".
Nhìn bảng xếp hạng tạm thời V-League 2023, Công An Hà Nội đang đứng thứ 5 với 3 điểm sau hai vòng đấu (nhờ hơn hiệu số bàn thắng/thua). Đội đang kém Thép Xanh Nam Định (đội đầu bảng) tới 3 điểm, nhưng may sao vẫn hơn Viettel 1 điểm. Còn cơ hội cơ mà!
Không có Tsoumou Hama Juvhel Fred, hàng tấn công của Công An Hà Nội bị "bế" cứng luôn trước hàng phòng ngự toàn tuyển thủ quốc gia của Hà Nội FC như Thành Chung, Việt Anh và Duy Mạnh. Chơi không nổi á!
Còn ở hàng phòng ngự, Hồ Tấn Tài sẽ thay Văn Thanh đá hành lang phải nhưng cựu cầu thủ Topenland Bình Định này trông vẫn chưa "sync" lắm với các đồng đội mới như Tấn Sinh hay Bùi Tiến Dụng. Hơi lo lo đấy!
Vào lúc 19h15 ngày 14/2 (trùng Valentine luôn nè ), Công An Hà Nội với vai trò chủ nhà sẽ tiếp Viettel dù cả hai đội đều dùng chung sân Hàng Đẫy. Thật ra thì ai cũng là "chủ nhà" cả thôi! ️
Với cả Công An Hà Nội lẫn Viettel, mục tiêu duy nhất ở vòng 3 V-League 2023 này chỉ có một: THẮNG!
"Mùa giải vẫn còn dài, việc chúng tôi thắng ở trận đầu không có nghĩa là đội tôi tốt, thua trận trước Hà Nội FC cũng không có nghĩa là CAHN không hay.
Trong tất cả giải đấu mà tôi từng tham gia trước đây, giải nào tôi cũng muốn thắng nhiều trận và giành chức vô địch. Lần này cũng vậy", ông Paulo Foiani động viên tinh thần các fan Công An Hà Nội. Thấy chưa, vẫn còn hi vọng mà!
Bên kia chiến tuyến, HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel sau trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2 cũng "thách thức" luôn: "Không chỉ gặp CAHN, các trận khác chúng tôi cũng đặt mục tiêu giành 3 điểm. Chúng tôi muốn chiến thắng. Toàn đội đặt mục tiêu từng trận một".
Nguồn: soha.vn