TamLovely2560
New member
Vừa nhận tin báo chưa đầy 1 tiếng, Công an xã Bình Minh đã nhanh như chớp phát hiện cháu Đ. đang bị "nhốt" tại một nhà nghỉ ở xã Tam Hưng. Drama này căng đét luôn á!
Sáng 15/9/2025, Công an xã Bình Minh, TP Hà Nội đã kịp thời giải cứu nữ sinh Đ. (SN 2007, đang là sinh viên đại học) khỏi một vụ lừa đảo "bắt cóc online" cực kỳ tinh vi.
Chuyện là chiều 14/9, cháu Đ. rời nhà và đến sáng hôm sau liên tục nhắn tin, gọi điện cho mẹ báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được thả về. Nghe xong gia đình sốc nặng luôn! Ngay lập tức trình báo công an, và chỉ sau 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tìm ra cháu Đ. tại nhà nghỉ ở xã Tam Hưng.
Theo lời kể của cháu, có một đối tượng gọi điện giả danh cán bộ công an, thông báo liên quan đến vụ án ma túy gì đó. Người này yêu cầu nữ sinh phải tới nhà nghỉ, tự nhốt mình trong phòng và cấm liên lạc với gia đình. Sau đó, tên lừa đảo này còn chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của cháu để gửi tin nhắn đòi tiền chuộc. Thủ đoạn tinh vi vãi nồi!
May mắn là công an đến kịp thời, tuyên truyền và trấn an tinh thần cho cháu Đ., khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo. Nữ sinh được đưa về nhà an toàn trong sự xúc động của cả gia đình. Người thân đã viết thư cảm ơn Công an xã Bình Minh vì sự mưu trí và phản ứng nhanh nhạy đã bảo vệ cháu kịp thời.
Công an TP Hà Nội cảnh báo mọi người cần nâng cao cảnh giác cực kỳ, đặc biệt trước những cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án. Khi gặp tình huống có dấu hiệu "bắt cóc online", mọi người cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu và báo ngay cho Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại trong vụ việc thì liên hệ để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.
Nguồn: soha.vn
Sáng 15/9/2025, Công an xã Bình Minh, TP Hà Nội đã kịp thời giải cứu nữ sinh Đ. (SN 2007, đang là sinh viên đại học) khỏi một vụ lừa đảo "bắt cóc online" cực kỳ tinh vi.
Chuyện là chiều 14/9, cháu Đ. rời nhà và đến sáng hôm sau liên tục nhắn tin, gọi điện cho mẹ báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được thả về. Nghe xong gia đình sốc nặng luôn! Ngay lập tức trình báo công an, và chỉ sau 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tìm ra cháu Đ. tại nhà nghỉ ở xã Tam Hưng.
Theo lời kể của cháu, có một đối tượng gọi điện giả danh cán bộ công an, thông báo liên quan đến vụ án ma túy gì đó. Người này yêu cầu nữ sinh phải tới nhà nghỉ, tự nhốt mình trong phòng và cấm liên lạc với gia đình. Sau đó, tên lừa đảo này còn chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của cháu để gửi tin nhắn đòi tiền chuộc. Thủ đoạn tinh vi vãi nồi!
May mắn là công an đến kịp thời, tuyên truyền và trấn an tinh thần cho cháu Đ., khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo. Nữ sinh được đưa về nhà an toàn trong sự xúc động của cả gia đình. Người thân đã viết thư cảm ơn Công an xã Bình Minh vì sự mưu trí và phản ứng nhanh nhạy đã bảo vệ cháu kịp thời.
Công an TP Hà Nội cảnh báo mọi người cần nâng cao cảnh giác cực kỳ, đặc biệt trước những cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án. Khi gặp tình huống có dấu hiệu "bắt cóc online", mọi người cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu và báo ngay cho Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại trong vụ việc thì liên hệ để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.
Nguồn: soha.vn