Công an Hà Nội cầm hòa Beijing Guoan: Khi trận đấu kết thúc bằng drama căng đét

Tam2k7

New member
CLB Công an Hà Nội vừa "flex" được điểm số đầu tiên tại AFC Champions League Two 2025-2026, cầm hòa chủ nhà Beijing Guoan với tỉ số 2-2 hôm 18/9. Và cái kết? Drama ngập trời luôn á!

Dù bị đánh giá thấp hơn Beijing Guoan nhưng đội bóng của HLV Polking đã cho thấy "ai yếu ai mạnh còn phải bàn" khi Vitao ghi bàn mở tỉ số ở phút 15. Thiếu vắng "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải vì chấn thương nhưng Công an Hà Nội vẫn chơi cực "xịn", chiếm ưu thế hẳn về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm so với đội chủ nhà.

f3b88ee2ed9620233f51.jpg


3baed427619c087ef88f.jpg


Suýt nữa thì ăn trọn 3 điểm rồi ấy chứ!

Thống kê toàn trận cho thấy Công an Hà Nội tung ra tận 29 cú sút với 9 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Tuy nhiên, lỗi phòng ngự khiến thầy trò ông Polking bị dẫn bàn ở hiệp 2. May mắn là China đã "giải cứu" team với pha lập công cận cuối trận, gỡ hòa 2-2 và mang về 1 điểm trong ngày ra quân.

Nhưng drama thực sự bắt đầu từ đây nè!

f99cf55f9ead2b80658c.jpg


544824603007147ed2c0.jpg


Màn ẩu đả khiến trận đấu "nóng" như lửa


Gần cuối trận, cầu thủ He Yupeng của Beijing Guoan nằm sân với ý định câu giờ. Tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo Alan bên phía Công an Hà Nội yêu cầu đối phương di chuyển ra biên để trận đấu được tiếp tục.

Thế là các cầu thủ hai bên lao vào nhau xô xát, khiến trận đấu phải tạm ngưng gần 1 phút. Chưa hết, các chai nước và vật thể lạ từ trên khán đài bay thẳng vào mặt, người cầu thủ CLB Công an Hà Nội luôn. Quá đáng thật sự!

Lực lượng an ninh tại sân phải nhanh chóng xuất hiện ở vị trí "nóng" trên khán đài, nơi CĐV đội chủ nhà có hành động không đẹp.

6e85d6a5f184173de146.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top