TiểuThưTràSữa
New member
Công an tỉnh Điện Biên vừa lên tiếng cảnh báo: đừng có ham rẻ mà tin tưởng, mua mấy loại bằng cấp, giấy tờ giả đang được rao bán lung tung trên mạng xã hội nhé các bạn ơi!
Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, dạo gần đây tình trạng giấy tờ giả như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ... xuất hiện tràn lan đến mức đáng báo động luôn ý.
Mấy đối tượng này xịn lắm đó, dùng đủ thứ phương thức, thủ đoạn làm giả tinh vi đến nỗi nhìn bằng mắt thường không phân biệt được thật giả. Thậm chí còn quảng cáo, bán hàng trên mạng công khai không ngại ngần, nhất là trên Facebook, Zalo các kiểu.
Nghe qua thì có vẻ dễ thở nhưng thực chất đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đấy nhé! Người mua và xài giấy tờ giả không chỉ dễ bị lừa đảo mất tiền oan, mà còn có thể bị xử lý hình sự theo luật định luôn. Chưa kể thông tin cá nhân bị lợi dụng làm chuyện xấu, sau này giao dịch dân sự, tài chính gì cũng rắc rối hết.
Điển hình là vụ án ngày 27/7/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và bắt tạm giam đối tượng Lao Văn Mạnh.
Đến ngày 25/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (sinh năm 1994, trú tại bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo lời khai, khoảng tháng 12/2024, biết một số người dân không biết chữ cần thi giấy phép lái xe hạng A1, Lao Văn Mạnh (sinh năm 1979, trú tại bản Pa Kín, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên cũ) đã móc nối với Vì Thị Tiện để thu tiền, thông tin cá nhân và ảnh của các cá nhân có nhu cầu, rồi lên mạng đặt mua 29 giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 1.200.000 đồng/giấy để giao cho những người đã nộp tiền. Từ đường dây này, Lao Văn Mạnh bỏ túi 45.500.000 đồng; còn Vì Thị Tiện ăn chia được 6.930.000 đồng.
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, dạo gần đây tình trạng giấy tờ giả như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ... xuất hiện tràn lan đến mức đáng báo động luôn ý.
Mấy đối tượng này xịn lắm đó, dùng đủ thứ phương thức, thủ đoạn làm giả tinh vi đến nỗi nhìn bằng mắt thường không phân biệt được thật giả. Thậm chí còn quảng cáo, bán hàng trên mạng công khai không ngại ngần, nhất là trên Facebook, Zalo các kiểu.
Nghe qua thì có vẻ dễ thở nhưng thực chất đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đấy nhé! Người mua và xài giấy tờ giả không chỉ dễ bị lừa đảo mất tiền oan, mà còn có thể bị xử lý hình sự theo luật định luôn. Chưa kể thông tin cá nhân bị lợi dụng làm chuyện xấu, sau này giao dịch dân sự, tài chính gì cũng rắc rối hết.
Điển hình là vụ án ngày 27/7/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và bắt tạm giam đối tượng Lao Văn Mạnh.
Đến ngày 25/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (sinh năm 1994, trú tại bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo lời khai, khoảng tháng 12/2024, biết một số người dân không biết chữ cần thi giấy phép lái xe hạng A1, Lao Văn Mạnh (sinh năm 1979, trú tại bản Pa Kín, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên cũ) đã móc nối với Vì Thị Tiện để thu tiền, thông tin cá nhân và ảnh của các cá nhân có nhu cầu, rồi lên mạng đặt mua 29 giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 1.200.000 đồng/giấy để giao cho những người đã nộp tiền. Từ đường dây này, Lao Văn Mạnh bỏ túi 45.500.000 đồng; còn Vì Thị Tiện ăn chia được 6.930.000 đồng.
Nguồn: kenh14.vn