HeoKitty6317
New member
Vừa mới phát hiện một vụ "trồng cây" cực lớn ở Gia Lai, mà không phải cây cảnh gì đâu nha! Một khu vườn trồng và chế biến cần sa tồn tại hàng mấy tháng trời vừa bị công an đột kích triệt phá luôn rồi.
Ngày 20/12, theo nguồn tin từ Tiền Phong, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tạm giữ anh Hồ Văn Anh (33 tuổi, trú thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê). Công an còn tịch thu hàng chục kg cần sa luôn, kèm theo cả máy móc sơ chế xịn sò tại nhà và vườn của người này nữa đó.
Theo thông tin ban đầu thì vào lúc 15h ngày 19/12, công an huyện Chư Sê đã ập vào một căn chòi sấy được dựng bằng khung gỗ, tường bọc giấy bạc kín mít với 23 bóng đèn đang sáng lòa ở làng Ser-Dơ Mó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê. Khu vườn này do Hồ Văn Anh làm chủ. Tại chòi sấy có tận 12kg hoa, lá thảo mộc đang được sấy khô, nghi là cần sa.
Sau khi đấu tranh, Hồ Văn Anh đã khai nhận toàn bộ thảo mộc trên là cần sa đã sấy khô rồi.
Tiếp tục khám xét khu vực nhà ở và chuồng bò của nghi phạm, công an phát hiện thêm 1,6kg cần sa sấy khô, 1 cân tiểu ly, 1 máy hàn nilon, 95 túi nilon màu trắng bạc, 13 cái kéo cắt chỉ dùng thu hoạch cần sa. Ở khu vườn sau nhà có 60 cây cần sa được trồng trên đất và hơn 30kg gốc rễ, thân, lá, cành cây cần sa đã được thu hoạch luôn á.
Hồ Văn Anh khai nhận, vào khoảng tháng 7/2022 đã dùng Facebook đặt mua hạt giống cần sa với số tiền 300.000 đồng (mua kiểu gì mà dễ vậy?! ), sau đó đem về trồng và chăm sóc trên 600m² vườn nhà. Đến đầu tháng 12 thì thu hoạch, sơ chế, đóng gói cần sa để bán cho người khác.
Thượng tá Nguyễn Văn Hào - Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết, hiện công an đã tạm giữ hình sự Hồ Văn Anh để điều tra về hành vi "Sản xuất trái phép chất ma túy". Đồng thời thu giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật nghi là cần sa cùng các dụng cụ sử dụng để sơ chế, đóng gói số cần sa trên.
Nguồn: kenh14.vn