MeoNgok201
New member
Chỉ sau 4 ngày ông bầu Kiên thả "bom tấn", Bộ Công an đã chính thức nhảy vào cuộc chơi để điều tra vụ việc này rồi nè!
Theo nguồn tin từ một lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), họ đã cử cán bộ xuống làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) luôn rồi.
"Thông tin của ông Kiên không biết có đúng hay không, nhưng chúng tôi đã vào cuộc điều tra. Nếu có sai phạm chắc chắn sẽ phải xử lý theo luật", vị cán bộ C45 cho biết. Nghe mà thấy căng đét!
Flashback lại chút, tại buổi lễ tổng kết V-League 2011 hôm 8/9 vừa rồi, ông Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch CLB Hà Nội ACB - đã thẳng thắn "bóc phốt" VFF và trọng tài khiến cả hội trường náo loạn.
"Tôi cho rằng trọng tài ngày nay tiêu cực, tinh vi và thủ đoạn hơn trước đây. Tôi từng được nhiều lời tiếp cận nói, trận này phải cho trọng tài ngần này, ngần kia. Ngay mùa này, tôi từng nghe thông tin nói rằng, Hòa Phát Hà Nội muốn thắng Đồng Tâm Long An, hãy chi ra 500 triệu đồng cho trọng tài", ông Kiên nói thẳng không chút ngại ngần.
Dù CLB Hà Nội ACB vừa bị xuống hạng Nhất (buồn thôi ), nhưng ông Kiên vẫn còn một đội bóng chơi ở V-League mùa sau. Gần đây, ông đã tiếp quản luôn đội Hòa Phát Hà Nội rồi nha!
Nhắc lại chút drama năm 2007, một vụ tiêu cực siêu to khổng lồ trong làng trọng tài bóng đá Việt Nam, liên quan đến 5 "ông vua sân cỏ" đã bị cơ quan điều tra phanh phui. Người bị xác định là chủ mưu - cựu trọng tài Lương Trung Việt - đã bị TAND Tối cao tuyên phạt 5 năm tù về tội môi giới hối lộ. Còn các cựu trọng tài Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc thì bị phạt 24-27 tháng tù treo về tội nhận hối lộ... Drama thật sự!
Nguồn: soha.vn