Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tối 14/12 ở Hưng Yên không chỉ là một đêm nhạc bùng nổ, mà còn là nơi kết nối âm nhạc, văn hóa và tinh thần dân tộc cực mạnh. Sau khi hạ màn, những dư âm từ sự kiện vẫn đọng lại trong tâm trí người tham dự, trở thành dấu ấn khó phai về lòng tự hào và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống Việt Nam.
Show diễn thu hút hàng vạn khán giả nhờ âm nhạc chất lượng, những màn trình diễn bắt mắt. Sức hút từ sân khấu tại Hưng Yên đã chứng minh: fandom Việt hoàn toàn có khả năng đưa các thần tượng nội địa lên đỉnh cao, thậm chí định hình xu hướng cho ngành giải trí nước nhà luôn nha!
Đêm concert chào đón hàng chục nghìn khán giả, biến không gian tại Vinhomes Ocean Park 3 thành một lễ hội âm nhạc, nghệ thuật đúng nghĩa. Đặc biệt, điều khiến người ta phải "ơ mây zing" chính là sự đồng lòng của hàng chục nghìn khán giả khi không cần biết fanchant, họ vẫn đồng thanh hát vang tất cả các bài biểu diễn. Điều này không chỉ thể hiện sự cuồng nhiệt mà còn là minh chứng rõ nét cho tình yêu lớn lao của người hâm mộ Việt dành cho nghệ sĩ nước nhà
Sân khấu xịn sò vượt tầm quốc tế, dàn dựng công phu
Không cần chờ đến giờ diễn, sức nóng của sự kiện đã bùng nổ ngay từ khi nhà sản xuất tung ra đoạn clip 3D giới thiệu sân khấu. Những hình ảnh về sơ đồ chỗ ngồi, lối di chuyển, khu vực VIP đến từng chiếc ghế bọc đệm kỹ lưỡng được công bố sớm, cho thấy sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp hiếm thấy trong khâu tổ chức. Đội ngũ sản xuất không chỉ đầu tư về mặt quy mô mà còn đặt trải nghiệm của khán giả lên hàng đầu – một bước tiến lớn trong việc nâng tầm chất lượng concert tại Việt Nam.
Tại hiện trường, sân khấu thực tế càng khiến khán giả phải "ồ" lên vì độ hoành tráng. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, concert tại Hưng Yên được nâng cấp vượt bậc so với phiên bản tại TP.HCM, với diện tích sân khấu mở rộng thêm 30%. Khi tận mắt chứng kiến, bất kỳ ai cũng cảm nhận được tâm huyết và quy mô đồ sộ mà chương trình đã dồn vào từng chi tiết thiết kế sân khấu.
Cấu trúc sân khấu 3 tầng được thiết kế tinh tế, kết hợp với hệ thống màn hình LED đa góc nhìn, dàn âm thanh ánh sáng hiện đại và sự bố trí hợp lý đã tạo nên không gian biểu diễn mang đẳng cấp quốc tế. Với sân khấu này, các nghệ sĩ có thể xuất hiện bất ngờ ở bất cứ đâu, mang đến cảm giác mới lạ và đầy hấp dẫn.
Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng giám đốc âm nhạc SlimV đã biến concert thành một lễ hội nghệ thuật thực thụ. Từ kịch bản đến dàn dựng đều trơn tru, cảm xúc khán giả được dẫn dắt tự nhiên qua từng màn trình diễn. Chỉ trong 5 giờ đồng hồ, BTC concert đã tạo ra hàng loạt khoảnh khắc đắt giá, khiến khán giả không thể rời mắt.
Khi âm nhạc chạm đến mọi trái tim
Dù không khí lạnh ùa về những ngày đông giữa tháng 12, điều đó dường như chỉ làm tăng thêm sự phấn khích và nhiệt huyết của các Gai Con dành cho 31 anh tài. Và khi sân khấu sáng đèn với ca khúc chủ đề Hỏa Ca, 31 anh tài đồng loạt xuất hiện, mang đến một màn trình diễn đầy năng lượng, như ngọn lửa ấm áp bừng sáng giữa tiết trời đông Hưng Yên. Đây chính là bài hát biểu tượng, từng đưa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến gần hơn với khán giả từ những ngày đầu, tạo nên niềm tin mạnh mẽ về chất lượng của chương trình.
Các ca khúc tiếp theo được sắp xếp khéo léo, đan xen giữa cũ và mới, biến đổi để tạo sự mới mẻ cho khán giả. Tiếp nối phần mở màn bùng nổ, các ca khúc từng xuất hiện trong những đêm Công diễn của chương trình như Superstar, Tình Anh Bán Chiếu, Vợ Người Ta... lần lượt được tái hiện trên sân khấu Hưng Yên. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên phiên bản gốc, mỗi tiết mục đã được biến tấu đầy sáng tạo để khán giả không cảm thấy nhàm chán hay có cảm giác "tôi đã xem trên tivi rồi".
Các phần trình diễn solo trước đây được "làm mới" bằng cách phối hợp thêm những nghệ sĩ khác, mang đến sự bất ngờ thú vị cho khán giả đi xem trực tiếp tại concert. Chẳng hạn, Tình Anh Bán Chiếu vốn là tiết mục solo của Thanh Duy, nhưng tại concert đã trở thành màn hòa giọng ăn ý với sự góp mặt của Duy Khánh, BB Trần và Jun Phạm. Tương tự, Lặng, từng là bài solo của Rhymastic, lại thêm phần thăng hoa khi có sự kết hợp của Quốc Thiên.
Với khối lượng ca khúc đồ sộ từ chương trình, việc trình diễn toàn bộ tại concert là điều không khả thi. Thay vào đó, Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và Giám đốc Âm nhạc SlimV đã khéo léo lựa chọn những bài hát phù hợp, sắp xếp thứ tự biểu diễn hợp lý và xây dựng kịch bản set list liền mạch. Quyết định này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm khán giả mà còn giữ cho buổi diễn trọn vẹn về mặt nghệ thuật.
Đặc biệt, sức hút của concert còn được nâng tầm nhờ "những người kể chuyện" xuất sắc chính là 31 nghệ sĩ trình diễn. Các Gai Con hoàn toàn có quyền tự hào khi chương trình sở hữu một dàn vocal đỉnh cao. Từ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Tự Long, Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Hưng... đến thế hệ trẻ tài năng như Thanh Duy, S(TRONG), Quốc Thiên, SOOBIN... tất cả đều khiến khán giả mãn nhãn với khả năng hát live vượt trội. Sự hòa quyện giữa kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc chân thật đã làm nên những khoảnh khắc khó quên trong lòng người hâm mộ
Kết nối bằng giá trị văn hóa - đỉnh của chóp!
Sau khi khán giả được "thiết đãi" bằng màn chào sân ấn tượng và những phần trình diễn khoe trọn khả năng vocal đầy cuốn hút, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư tiếp tục mang đến một "món quà" đặc biệt. Đúng như lời chia sẻ của anh tài Tự Long, các anh tài đã dẫn dắt khán giả thực hiện một hành trình âm nhạc xuyên suốt từ Nam chí Bắc, qua từng giai điệu đậm chất văn hóa truyền thống Việt Nam.
Từ sự da diết của Dạ Cổ Hoài Lang, nét vui tươi pha chút hào sảng trong Trống Cơm, sự dịu dàng qua Mưa Trên Phố Huế đến vẻ mềm mại của Đào Liễu và đỉnh cao cảm xúc với Chiếc Khăn Piêu, mỗi bài hát đều mang đến một sắc thái riêng, tái hiện nét đẹp đa dạng và phong phú của nền âm nhạc dân tộc.
Chia sẻ của NSND Hữu Quốc sau khi cùng Nhà Mứt Gừng trình bày Dạ Cổ Hoài Lang gần như đã khái quát trọn vẹn tâm huyết, đặc sản và tinh thần của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Văn hóa chính là "từ khóa" cốt lõi xuyên suốt chương trình.
"Chúng tôi đã mang tâm tình của Dạ Cổ Hoài Lang từ Nam ra Bắc. Tôi rất vui vì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tạo cơ hội cho Hữu Quốc, một nghệ sĩ cải lương, được đại diện cho tinh hoa văn hóa Nam Bộ, ra Bắc và nhận được tình yêu thương từ khán giả", nghệ sĩ chia sẻ.
Hữu Quốc sau đó đã hỏi khán giả liệu có thể cùng hát với các anh trai Nhà Mứt Gừng hai câu cuối của bài Dạ Cổ Hoài Lang không. Cả khán đài lập tức hòa vào, cất vang những câu ca: "Trở lại gia đàng / Cho én nhạn hiệp đôi í a..." - moment này xúc động quá trời luôn!
Không chỉ có Dạ Cổ Hoài Lang đậm đà hương sắc Nam Bộ, các anh trai trong chương trình còn đưa khán giả đến với khúc tâm tình của miền Trung thân thương qua Mưa Trên Phố Huế.
Đến với miền Bắc, khán giả lại được hòa mình vào không gian hội làng Bắc Bộ với Đào Liễu. Đặc biệt, khi NSND Thu Huyền cùng các anh trai giao lưu sau tiết mục, chị không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ: "Hôm nay, có mặt ở đây, tôi vô cùng vui mừng vì nghệ thuật chèo, cải lương, và quan họ Bắc Ninh đã được tôn vinh trên một sân khấu hoành tráng như thế này".
Chị còn kể lại rằng, sau khi bài Đào Liễu được phát sóng, rất nhiều bạn trẻ, bao gồm cả con trai của chị, đã bắt đầu biết hát chèo. "Trước đây, các con chỉ nghe chèo, giờ thì chúng biết hát luôn, thậm chí hát Đào Liễu," chị cho biết.
Không chỉ vậy, khi NSND Thu Huyền hỏi khán giả: "Có ai biết hát Đào Liễu không? Hãy cùng hát với Nhà Trẻ nhé!" thì đông đảo khán giả đã cùng nhau cất tiếng hát, tạo nên một không gian âm nhạc đầy nhiệt huyết và xúc cảm.
Có thể khẳng định rằng, không đâu ngoài concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hàng chục nghìn khán giả trẻ lại có thể hòa nhịp cùng nhau trong những khúc vọng cổ, hát chèo và ngân nga đôi câu cải lương một cách tự nhiên, đầy đam mê và yêu thích. Chính NSND Tự Long đã chia sẻ sự xúc động của mình khi chứng kiến thế hệ trẻ ủng hộ văn hóa dân tộc trong đêm nhạc: "Giá trị truyền thống chính là giá trị của sự kết nối. Đừng vội nói rằng thế hệ trẻ không yêu dân tộc, không yêu truyền thống. Họ yêu rất nhiều!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn