Chưa kịp chiếu mà Conan Movie 29 đã làm nổ tung phòng vé rồi nè! Chỉ tính đến trưa ngày 17/7 (trước cả suất chiếu sớm đầu tiên vào 18/7), bộ phim Thám tử lừng danh Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đã "chốt đơn" hơn 12 tỷ đồng từ lượng vé bán trước. Số liệu này được Box Office Vietnam công bố và khiến cộng đồng mọt phim anime phấn khích cực mạnh luôn!
Đây chính là màn flex sức mạnh đỉnh cao của thương hiệu Conan tại Việt Nam đây mà. Dù đã gần 30 năm tuổi đời, nhưng thám tử nhí Shinichi vẫn "giữ lửa" được tình yêu của fan Việt một cách kinh ngạc. Theo lịch trình, Conan Movie 29 sẽ có suất chiếu sớm vào 18-19/7, rồi chính thức "đổ bộ" toàn quốc từ 24/7. Sẵn sàng book vé chưa nàooo?
Con số 10-12 tỷ từ giai đoạn đặt vé này làm nhiều người liên tưởng ngay đến "màn trình diễn thần thánh" của Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển hồi tháng 5 vừa rồi. Lúc đó, "mèo ú" cũng phá đảo phòng vé từ các suất chiếu sớm, rồi nhanh chóng lập kỷ lục mở màn cao nhất cho thương hiệu Doraemon tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, Doraemon 45 còn vượt mặt luôn Conan Movie 28, chính thức ngồi vững ngôi vương anime ăn khách nhất Việt Nam với hơn 200 tỷ đồng doanh thu. Đỉnh chưa!
Chính vì thế, màn comeback của Conan Movie 29 được xem như cơ hội "phục thù" của hội mê trinh thám. Nếu Doraemon chiếm trọn cảm tình của gia đình và các bé, thì Conan lại sở hữu lượng fan cứng từ teen đến người lớn — những người đã cày theo thám tử nhí từ thời "còn nhỏ xíu" đến giờ. Cuộc chiến anime mùa hè này hứa hẹn sẽ cực kỳ căng đét!
Không chỉ gây bão tại Việt Nam, Conan Movie 29 còn làm mưa làm gió ngay tại quê nhà Nhật Bản. Ra mắt từ 10/4 với 526 rạp chiếu (kỷ lục luôn nha!), phim thu về 3,5 tỷ yên chỉ sau 3 ngày đầu — cao nhất lịch sử series Conan. Tính đến giữa tháng 7, tác phẩm đã cán mốc 13,5 tỷ yên với hơn 9,19 triệu lượt xem. Đây còn là phần thứ 4 liên tiếp phá đảo mốc 10 tỷ yên của thương hiệu này nữa đó. Xịn sò cực!
Điểm đặc biệt của Conan Movie 29 năm nay là nội dung "đổi gió" hẳn. Thay vì tập trung vào Conan, Kaito Kid hay Hattori Heiji như mọi khi, lần này spotlight được trao cho Hagiwara Chihaya — nữ cảnh sát giao thông được mệnh danh "Nữ thần gió". Câu chuyện xoay quanh một vụ tai nạn bí ẩn tại Lễ hội mô tô Kanagawa ở Yokohama, nơi Conan cùng hội bạn thân Ran, Sonoko, Masumi Sera đang tham gia.
Mọi chuyện trở nên nghẹt thở khi một tay đua bí ẩn điều khiển chiếc mô tô đen "Lucifer" liên tục gây ra những vụ việc nguy hiểm. Trong khi cảnh sát đang giới thiệu mẫu mô tô công nghệ cao "Angel", Conan và Chihaya phải chạy đua với thời gian để giải mã hàng loạt tai nạn liên hoàn và bí mật từ nhiều năm trước.
Phần phim năm nay được đánh giá là "máu lửa" hơn hẳn các phần trước với những màn rượt đuổi mô tô tốc độ cao xuất hiện dày đặc suốt 109 phút chiếu. Bên cạnh đó, phim còn khai thác sâu về Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei — hai thành viên quen thuộc của Học viện Cảnh sát — tạo thêm chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện phá án. Nghe xong đã muốn chạy vào rạp rồi! ️
Tất nhiên, 10-12 tỷ đồng từ vé bán trước mới chỉ là khởi đầu thôi, chứ chưa thể đoán chính xác được tổng doanh thu cuối cùng sẽ "khủng" đến mức nào. Tuy nhiên, con số này đã phần nào chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu Conan tại thị trường Việt — đặc biệt là trong bối cảnh anime đang ngày càng "lên ngôi" tại phòng vé.
Nguồn: saostar.vn