"Con xin lỗi vì đã thi trượt lớp 10, con thật kém cỏi"

WibuCoolUwu

New member
1bd67d9db350abd74c11.png


Đây chính là câu nói chạnh lòng mà một nữ sinh gửi đến mẹ sau khi nhận kết quả không đỗ lớp 10 công lập

Ba ngày trôi qua kể từ khi điểm chuẩn lớp 10 công lập được công bố, em Lê Minh Châu (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cứ nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai cả. Suốt những năm cấp 2, Minh Châu được đánh giá là học sinh giỏi các môn và đã tự tin đăng ký nguyện vọng vào THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) - ngôi trường gần nhà.

Thay vì "múc" đủ 3 nguyện vọng để "có backup", Minh Châu chỉ đăng ký duy nhất một trường vì nghĩ chắc kèo đỗ rồi. Nữ sinh thi được 9 điểm Toán, 8 điểm Văn và tiếng Anh, tổng điểm 42,25 - vừa bằng điểm chuẩn năm ngoái. Nhiều người nhận xét đây là mức điểm xịn xò, tin chắc là em đã có slot ở trường mơ ước rồi.

Nhưng plot twist khi điểm chuẩn được công bố, Minh Châu đứng hình luôn - năm nay trường THPT Lê Quý Đôn lấy 42,5 điểm chuẩn. Chỉ thiếu mỗi 0,25 điểm thôi mà cũng trượt, nước mắt nữ sinh cứ thế trào ra. Trước đó em cũng thử sức thi THPT chuyên Sư phạm Hà Nội nhưng không trúng tuyển rồi.

3f9116206d266a5183ce.jpg


Chị Hoàng Thị Lan - mẹ Minh Châu tâm sự: "Có lẽ việc không đỗ vào THPT chuyên Sư phạm đã khiến con bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến làm bài không tốt như mong đợi trong kỳ thi vào 10. Con đặt mục tiêu 9 điểm tiếng Anh nhưng chỉ được 8. Cho đến giờ con vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình đã trượt công lập".

Chứng kiến con "cày" ngày cày đêm để giành slot vào lớp 10, giờ lại thấy con buồn bã, tự "giam" mình trong phòng, tự trách bản thân là người kém cỏi, chị Lan là người xót xa nhất

"Nhiều lần tôi ngồi trước cửa phòng tâm sự với con rằng kết quả không phải lúc nào cũng như mình mong đợi, con không đỗ không có nghĩa con kém cỏi. Học trường tư cũng ổn mà, miễn là sau này con chăm chỉ cố gắng", chị Lan nhiều lần khuyên nhủ nhưng chỉ nhận lại được câu "con xin lỗi vì đã thi trượt" vọng ra từ căn phòng nhỏ.

Chị Lan chia sẻ, Minh Châu buồn như vậy một phần vì tiếc nuối điểm số, còn một phần vì thương bố mẹ suốt thời gian qua bỏ nhiều tiền cho con học thêm. Nếu sắp tới phải học trường tư thục, bố mẹ sẽ vất vả hơn nữa.

"Con học giỏi bố mẹ nào cũng muốn nhưng gia đình chúng tôi mong con khỏe mạnh, sống vui hơn. Sau này con còn nhiều cuộc thi khác để flex bản thân", chị Lan nói và cho biết sẽ luôn ở bên, động viên Minh Châu vượt qua cú sốc này.

Cũng chung "vibe" buồn với Minh Châu, Đặng Tiến Dũng (Thanh Xuân, Hà Nội) đã lập tức "out" hết các nhóm lớp, nhóm chat với bạn bè ngay sau khi biết kết quả.

"Em ám ảnh mỗi khi các bạn spam điểm số vào nhóm khoe đã đỗ trường này, trường kia và sợ mỗi khi bị tag hỏi về kết quả", Dũng nói trước khi thi vào 10 đã hẹn với hội bạn thân cùng nhau đỗ vào trường THPT Chu Văn An. Nhưng đến ngày có kết quả, các bạn trong nhóm đỗ hết, chỉ có mình Dũng trượt khiến nam sinh thấy thất vọng về bản thân quá trời

874248e4e03f2046b92b.png


Dũng cho hay, trước ngày quan trọng bị sốt cao nên suốt hai ngày thi làm bài không được như ý. Ngay sau kỳ thi, tự tính điểm nam sinh đã buồn vì dự đoán điểm số không cao. Được bố mẹ động viên, Dũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng đến ngày báo điểm, các hội nhóm "bùng nổ" với các tin nhắn bạn bè chúc mừng nhau khiến nam sinh mệt mỏi vô cùng.

"Bạn thân tổ chức buổi ăn mừng trúng tuyển nhưng em không có mood nào để tham gia. Em có cảm giác mình như kẻ thua cuộc, đến đó sẽ bị các bạn cười chê", Dũng nói và cho biết cũng hạn chế xem ti vi và lên mạng xã hội.

Điều khiến Dũng lo lắng nhất là sợ mọi người nghĩ rằng bản thân không cố gắng. Suốt năm học lớp 9, Dũng chưa từng nghỉ buổi học thêm nào, học ở lớp chưa đủ, về nhà ôn luyện đến 1-2h sáng luôn.

"Tại sao các bạn làm được còn mình thì không?" là câu hỏi Dũng tự dằn vặt mình những ngày qua. Nam sinh tiếc nuối: "Giá như hôm đó sức khỏe tốt hơn, em tự tin mình sẽ đỗ".

Trong suốt những năm dạy học, cô Trần Thảo Linh, giáo viên Ngữ văn ở Hà Nội đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh tương tự.

"Sau cuộc thi nào cũng có những niềm vui hân hoan nhưng đâu đó cũng có những nỗi buồn tủi thất vọng của phụ huynh và học sinh khi không đạt kết quả tốt như kỳ vọng", cô Linh nói. Học sinh ngày nay phải chịu khá nhiều áp lực, vừa là áp lực tâm sinh lý lứa tuổi, áp lực học hành, thi cử, áp lực phải "xịn" bằng các bạn đồng trang lứa. Một số em lại phải gánh trên vai những mong muốn, ước mơ của bố mẹ nữa.

Cô Linh cho rằng, không vào được trường cấp 3 mong muốn không có nghĩa là cánh cửa tương lai sẽ hoàn toàn đóng lại. Năm nay các em mới 14-15 tuổi, tương lai phía trước còn rất dài, sẽ còn nhiều cuộc thi chờ các em chinh phục.

"Tôi rất hiểu và chia sẻ với các em nhưng thay vì buồn bã, khép mình hãy mạnh dạn đối diện, hãy dành thời gian này tìm hiểu ngôi trường phù hợp với bản thân. Rất nhiều ngôi trường tư thục chất lượng đang chờ đón các em. Ngôi trường chỉ là một phần trong quá trình học tập, không quyết định 100% thành công của học sinh đâu", cô Linh chia sẻ.

Lỗ Tấn đã từng nói: "Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi". Qua câu nói ấy, cô Linh mong các bạn học sinh có thể tự bước đi trên con đường mà mình tạo ra dù có khó khăn, gập ghềnh nhưng đích đến thành công không phải chỉ có một lối đi duy nhất

Theo cô Linh, đây là giai đoạn con cái rất cần sự động viên của bố mẹ. "Hãy làm bạn và tạo động lực cho con có niềm tin vào tương lai", cô Linh khuyên các bậc phụ huynh không nên đặt nặng áp lực thi cử, hãy cố gắng thấu hiểu mọi cố gắng của con.

1bca158152a129e8c997.jpg


874ace2d3831cc9b5d25.jpg


b8036fdf2fcab385f97d.jpg


714c8f04217367deb970.jpg


477be490d596bccaa766.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top