Con voi mẹ đạp voi con mới sinh: Sự thật phía sau gây sốc!

MunMoon979

New member
fba00273558bc0327d42.jpg


Chị em ơi, cảnh tượng này thật sự gây ám ảnh! Con voi mẹ khổng lồ dù đã bị trói nhưng vẫn dùng chân giẫm liên tục vào con nhỏ vừa mới chào đời đang nằm ngay dưới chân mình

Bình thường mà nói, dù là động vật to hay nhỏ, lùn hay cao, thì tình mẫu tử vẫn luôn là thứ thiêng liêng và mạnh mẽ nhất trần đời này. Từ lúc còn nằm trong bụng, các bé đã được mẹ bảo vệ hết mực rồi.

Nhưng mà câu chuyện này lại "ngược đời" vô cùng! Tại Chonburi, Thái Lan vừa xảy ra sự việc khiến ai xem cũng phải rùng mình: con voi mẹ liên tục giẫm đạp vào thân thể bé xíu của voi con mới sinh được có mấy phút

Theo Dailymail, đoạn clip được quay lại tại trung tâm Nong Nooch cho thấy cảnh tượng đau lòng: voi mẹ to đùng dù bị trói vẫn cố đạp mạnh vào con nhỏ yếu ớt. Các nhân viên trung tâm đã lao vào cố giải cứu voi con nhưng cũng bị đạp bay ra ngoài luôn. Thậm chí, nó còn sút thẳng vào mặt đứa con tội nghiệp của mình nữa chứ

db408986c25af7421803.jpg


Sau một hồi vật lộn căng não, cuối cùng các nhân viên cũng đưa được voi con ra ngoài an toàn và lau mũi cho bé tránh bị ngạt.

Biết rồi mà vẫn thương! Con voi mẹ 16 tuổi này đã phải chịu đau đẻ suốt 3 ngày trời, đến ngày 29/10 vừa rồi mới sinh được con đầu lòng. Nhưng thay vì âu yếm chở che thì lại có hành động đáng sợ như vậy

4717a8a9665d95ba5c2f.jpg


Ông Patthanan Khantipsukphan - quản lý trung tâm voi cho biết, voi mẹ này đã trải qua thời gian sinh nở cực kỳ khó khăn. Có thể vì đang chịu đau đớn và hoảng loạn quá nên nó mới hành động như vậy.

Tiến sĩ Jan Schmidt-Burbach, cố vấn thú y của Tổ chức bảo vệ động vật thế giới giải thích với MailOnline rằng: "Đã có nhiều trường hợp voi mẹ bị nuôi nhốt giết chết con mình sau khi sinh. Trong khi đó, chuyện này lại cực hiếm xảy ra với voi hoang dã".

Ông còn nói thêm: "Voi bị nhốt trong chuồng thường không có cơ hội giao tiếp bình thường với đồng loại, nên chúng thiếu kinh nghiệm làm mẹ hoặc không biết tương tác với voi con. Voi con cũng hay bị tách khỏi mẹ từ sớm để huấn luyện. Sự chia cắt này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm mẹ của chúng sau này. Và quan trọng không kém, đó là sự căng thẳng của voi bị nuôi nhốt có thể gây hậu quả rất lớn"

Sau khi đọc mới thấy, có khi không phải lỗi của voi mẹ, mà là lỗi của con người khi nhốt chúng lại như vậy... Thương quá đi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top