KemPho9098
New member
Vị tỷ phú từng chia sẻ: "Mấy đứa nhỏ sẽ phải tự tạo ra chỗ đứng của riêng chúng trên thế giới này, và chúng biết là tôi luôn ủng hộ chúng bất cứ việc gì". Nghe mà thấy chill nhưng lại hơi đau đầu đúng không nào
Warren Buffett - cái tên trùm cuối của giới đầu tư thế giới, ông chủ và cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway, được Forbes xếp hạng top 3 người giàu nhất hành tinh (sau Jeff Bezos và Bill Gates) với khối tài sản lên tới 84 tỷ USD luôn á! Ông chú này thành triệu phú lúc 32 tuổi nhờ 7 công ty riêng, rồi "level up" thành tỷ phú ở tuổi 56 nhờ thành công với Berkshire Hathaway. Xịn sò phết nhỉ!
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: Vị tỷ phú 89 tuổi này không hề cho con cái biết bố của chúng là người giàu có! Ba người con của ông là Susan Alice, Howard Granham và Peter có tuổi thơ bình thường đến mức không ngờ. Các bé lớn lên trong ngôi nhà 5 phòng ngủ khiêm tốn ở Omaha (giờ Warren Buffett vẫn ở đó với vợ thứ hai nha), đi bộ tới trường công, học với giáo viên tiếng Anh cũ của mẹ. Thậm chí phải đi làm thêm mùa hè để kiếm tiền tiêu vặt nữa cơ! Realll life struggle luôn
Cô con gái cả Susan kể với Business Insider rằng mãi tầm 22-23 tuổi, đọc báo cô mới giật mình biết bố mình nổi tiếng và giàu có. Lúc đó cô đã "OMG" lên: "Ồ, có quá nhiều chuyện mà trước đây bản thân không hề biết". Hồi nhỏ cô cứ tưởng bố làm "chuyên gia phân tích an ninh" kiểm tra hệ thống cảnh báo ở các tòa nhà thôi chứ đâu biết gì đâu
Cậu con trai út Peter cũng xác nhận ba anh chị em lớn lên mà chẳng biết bố làm gì, còn là bí ẩn luôn á! Mãi 25 tuổi cậu mới dần dần nhận ra sự thật. Lúc đó nhà cũng chẳng có tài sản gì xịn xò đâu nha.
Vị tỷ phú này có quan niệm không muốn con cái nghĩ mình là rich kid, "ngậm thìa vàng" rồi sẽ lười biếng, ỷ lại. Ông không muốn các con có lợi thế quá xa so với bạn bè đồng trang lứa, đặc biệt chuyện tiền nong thì ông khắt khe vô cùng. Con trai út của Buffett hồi trẻ từng xin vay tiền làm dự án âm nhạc nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Không". Sau đó anh tức điên luôn và cắt liên lạc với bố một thời gian đó
Nhưng mà may là nhờ vậy, Peter sau này tự lực cánh sinh, thành nhà soạn nhạc phim nổi tiếng - bản nhạc cho phim "Nhảy múa cùng bầy sói" (phim đoạt Oscar cho đạo diễn và nam diễn viên chính xuất sắc nhất luôn). Từ đó anh thấm thía câu bố nói: "Cha từng nói với tôi rằng ta tin con vì con là con trai của ta và con sẽ thành công mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai". Cảm động thật đấy
Lần khác, con gái lớn Susan xin vay 41.000 USD để sửa nhà bếp sau khi sinh con cũng nhận câu trả lời cực gắt: "Đừng vay tiền bố. Hãy đến ngân hàng vay như những người khác". Ouch!
Cách giáo dục của vị tỷ phú này khá strict với con cái nhưng giờ ở tuổi 89, ông hoàn toàn có thể mỉm cười vì thành công của các con rồi đó! Họ đều tự mình cố gắng thành công. Susan là Chủ tịch Quỹ Sherwood chuyên về giáo dục và xóa đói giảm nghèo. Howard Buffett là Chủ tịch điều hành Quỹ Howard G. Buffett, tổ chức đầu tư vào an ninh lương thực toàn cầu. Còn Peter là nhạc sĩ sản xuất phim và đồng chủ tịch NoVo Foundation hỗ trợ các cô gái vị thành niên, chấm dứt bạo lực với phụ nữ và hỗ trợ cộng đồng bản địa ở Bắc Mỹ. Đều là những người làm việc có ích cho xã hội hết nè!
Trong phỏng vấn với Tạp chí Fortune năm 1986, Buffett tiết lộ sẽ để lại phần lớn tài sản cho Quỹ Buffett chứ không phải cho con. "Mấy đứa nhỏ sẽ phải tự tạo ra chỗ đứng của riêng chúng trên thế giới này, và chúng biết là tôi luôn ủng hộ chúng bất cứ việc gì", ông nói.
Thay vì để lại gia tài khổng lồ, vị tỷ phú giàu thứ 3 thế giới khuyên: "Bạn nên để cho con bạn đủ để chúng có thể làm bất cứ việc gì, nhưng cũng không nên để lại quá nhiều để chúng chẳng thể làm gì". 90.000 USD là tài sản thừa kế duy nhất ba người con Warren Buffett nhận được, nhưng đổi lại họ được trao số tiền mặt rất lớn (khoảng 1 tỷ USD) để làm từ thiện. Cân bằng quá chứ!
Nguồn: kenh14.vn