CrushQuocDan
New member
Con trâu 38 tháng tuổi này cao 1,5 mét, dài 2,4 mét và có giá trị ước tính lên tới 2,7 tỷ đồng. Nghe mà choáng luôn á!
Một con trâu tên Pradhan Babu đã trở thành "hot boy" thu hút đám đông lớn nhất tại Hội chợ Sonepur nổi tiếng ở Bihar, Ấn Độ - hội chợ gia súc lớn nhất châu Á đấy nhé! Lý do thì ai cũng biết rồi: giá bán lên tới 1 crore rupee (2,7 tỷ đồng). Giá này mua được cả căn chung cư luôn!
Ông Brahmadev Singh Kushwaha, cựu trưởng thôn Gosal Deeh Ratnapatti thuộc huyện Rohtas, đã mang "boss" trâu đến hội chợ, và chỉ trong chớp mắt nó đã trở thành tâm điểm bàn tán của du khách lẫn các thương lái buôn bán gia súc. Ai cũng phải dừng lại check-in một tấm với "ngôi sao" này!
Theo Rajesh Kushwaha, con trai của Brahmadev, cho biết đã có những lời đề nghị mua Pradhan Babu với giá hơn 50 lakh rupee (1,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị ước tính của nó vào khoảng 1 crore rupee (2,7 tỷ đồng). Chưa ai đủ tiền mua được "anh hùng" này cả!
"Đến nay, đã có các mức giá lên tới 60 lakh rupee (1,6 tỷ đồng). Con trâu được cho ăn chế độ ăn cao cấp gồm chuối, hạt điều, nho khô, chaura, cám, rơm và uống 4 lít sữa hai lần một ngày", ông Kushwaha cho biết. Wow, menu sang chảnh hơn cả con người mình ăn nè! Ông nói thêm rằng chi phí nuôi dưỡng nó mỗi năm vào khoảng 65.000 rupee (21 triệu đồng). Xứng đáng là "rich kid" của làng trâu!
Ông Brahmadev Singh Kushwaha cho biết: "Con trâu này là giống trâu Jafrabadi. Mọi người đến không chỉ để xem 'Pradhan Babu' mà còn trả 2.000 rupee cho mỗi phiếu đấu giá để tham gia". Tức là người ta phải mua vé để được quyền đấu giá luôn đó!
Với chiều cao 1,5 mét, chiều dài 2,4 mét và 38 tháng tuổi, con trâu này thu hút sự chú ý với thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn và cấu trúc sừng đặc biệt, dày, dài và cong xuống tận tai. Visual cực xịn, xứng đáng là "visual" của hội trâu!
Có nguồn gốc từ vùng Saurashtra thuộc bang Gujarat, bao gồm Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Porbandar và Rajkot, trâu Jafarabadi được coi là một trong những giống trâu khỏe nhất Ấn Độ. Các chuyên gia cho biết chúng có khả năng tự vệ trước cả động vật hoang dã. Đúng là "chiến thần" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn
Một con trâu tên Pradhan Babu đã trở thành "hot boy" thu hút đám đông lớn nhất tại Hội chợ Sonepur nổi tiếng ở Bihar, Ấn Độ - hội chợ gia súc lớn nhất châu Á đấy nhé! Lý do thì ai cũng biết rồi: giá bán lên tới 1 crore rupee (2,7 tỷ đồng). Giá này mua được cả căn chung cư luôn!
Ông Brahmadev Singh Kushwaha, cựu trưởng thôn Gosal Deeh Ratnapatti thuộc huyện Rohtas, đã mang "boss" trâu đến hội chợ, và chỉ trong chớp mắt nó đã trở thành tâm điểm bàn tán của du khách lẫn các thương lái buôn bán gia súc. Ai cũng phải dừng lại check-in một tấm với "ngôi sao" này!
Theo Rajesh Kushwaha, con trai của Brahmadev, cho biết đã có những lời đề nghị mua Pradhan Babu với giá hơn 50 lakh rupee (1,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị ước tính của nó vào khoảng 1 crore rupee (2,7 tỷ đồng). Chưa ai đủ tiền mua được "anh hùng" này cả!
"Đến nay, đã có các mức giá lên tới 60 lakh rupee (1,6 tỷ đồng). Con trâu được cho ăn chế độ ăn cao cấp gồm chuối, hạt điều, nho khô, chaura, cám, rơm và uống 4 lít sữa hai lần một ngày", ông Kushwaha cho biết. Wow, menu sang chảnh hơn cả con người mình ăn nè! Ông nói thêm rằng chi phí nuôi dưỡng nó mỗi năm vào khoảng 65.000 rupee (21 triệu đồng). Xứng đáng là "rich kid" của làng trâu!
Ông Brahmadev Singh Kushwaha cho biết: "Con trâu này là giống trâu Jafrabadi. Mọi người đến không chỉ để xem 'Pradhan Babu' mà còn trả 2.000 rupee cho mỗi phiếu đấu giá để tham gia". Tức là người ta phải mua vé để được quyền đấu giá luôn đó!
Với chiều cao 1,5 mét, chiều dài 2,4 mét và 38 tháng tuổi, con trâu này thu hút sự chú ý với thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn và cấu trúc sừng đặc biệt, dày, dài và cong xuống tận tai. Visual cực xịn, xứng đáng là "visual" của hội trâu!
Có nguồn gốc từ vùng Saurashtra thuộc bang Gujarat, bao gồm Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Porbandar và Rajkot, trâu Jafarabadi được coi là một trong những giống trâu khỏe nhất Ấn Độ. Các chuyên gia cho biết chúng có khả năng tự vệ trước cả động vật hoang dã. Đúng là "chiến thần" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn