Con tránh bố như tránh tà – xem "Sex Education" xong ông bố cứng rắn mới vỡ lẽ lý do đau lòng

NaiCoco

New member
Thương con hết lòng nhưng sao con cứ thấy bố là... biến luôn á?

Nhà mình có hai đứa: một cô công chúa hiền lành, học giỏi đang cày đại học xa nhà, còn một ông hoàng tử lớp 10 trầm tính, ít khi flex tình cảm với bố mẹ. Con gái đi học xa rồi, tôi dồn hết yêu thương cho con trai. Nhưng vẫn câu hỏi ngàn năm: sao càng muốn gần con thì con lại càng dodge bố? Cứ thấy tôi ở đâu, thằng bé lại lủi đi chỗ khác. Tôi cũng không hiểu nốt...

Hỏi vợ thì được gửi link phim "Sex Education" – bộ phim từng gây bão Netflix năm 2019. Phim kể về drama tuổi dậy thì của lũ teen – lúc mà các cô cậu đang tò mò về chuyện nhạy cảm, tâm sinh lý thay đổi như lật bánh tráng, rồi bắt đầu rung động đầu đời với đủ thứ twist không tưởng.

Ban đầu định xem qua loa thôi, ai dè bị cuốn như phim Hàn vậy trời! Càng xem càng nghiền các nhân vật. Nhưng nhân vật khiến tôi suy nhiều nhất là Adam Groff – cậu bé bị bố giam hãm, áp lực kiểu toxic. Dù Adam cố hết sức nhưng vẫn không được bố tôn trọng hay tin tưởng. Kết quả? Cậu ấy nổi loạn, chống đối bố bằng cách... làm bad boy, bắt nạt bạn bè, gây bạo lực học đường để che giấu sự yếu đuối và tổn thương trong lòng. Nghe mà đau...

9ed4940255966a5b3657.jpg


Xem đến đây tôi chợt giật mình – Adam Groff giống y chang con trai mình! Tôi yêu con nhưng cũng đang vô tình giam hãm, khiến con mất tự do. Tôi không cho con chơi nhiều với bạn bè vì sợ con hư. Thường xuyên soi cặp sách, check phone con để đảm bảo con không đua đòi hay hư hỏng. Mỗi lần con thi điểm thấp, tôi lại chê bai, chỉ trích con làm bố thất vọng. Chính cái kiểu yêu thương sai lệch này đã làm con chán nản và reject luôn tình cảm của bố. Thế là con lảng tránh, không muốn gần gũi hay tâm sự với bố nữa. Thương con nhưng lại trở thành ông bố thất bại khi đẩy con ra xa. Một vòng luẩn quẩn mà không thoát ra được...

Xem xong phim, tôi mất ngủ mấy đêm liền vì trăn trở quá trời quá đất.

Từ đó tôi tập dịu dàng hơn với con – không rầy la, mắng mỏ lung tung nữa. Thấy con cày phone nhiều, tôi cũng chỉ nhắc nhẹ chứ không gào thét. Tối đến còn chủ động pha sữa cho con nữa cơ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top