Con trai út của "ông chú" Einstein: Câu chuyện đau lòng của thiên tài nhỏ bị quên lãng

Kun2k88850

New member
c4b496b1a334a2ee8b9d.png


Eduard Einstein là đứa con được thiên tài vật lý Albert Einstein cưng nựng nhất, nhưng cuộc đời cậu bé lại chẳng được như mơ tí nào

Ai cũng biết Albert Einstein là huyền thoại vật lý đình đám, nhưng ít ai ngờ cuộc sống cá nhân của ông lại loạn xì ngầu, đặc biệt là chuyện của cậu con trai út Eduard Einstein.

Vợ đầu của Einstein là Mileva Maric - crush đại học của ông. Chị Mileva hơn chồng 4 tuổi, là cô gái duy nhất học vật lý tại học viện Bách khoa Zurich thời đó (girl power nha! ). Hai người có 3 đứa con: Lieserl sinh năm 1902 nhưng mất tích luôn, Hans Albert và Eduard Einstein. Trong đống con cái, Einstein thiên vị cậu út Eduard rõ ràng luôn.

8c8e2fd1643c6ba565b9.png


39126af6d40f5fe075ac.jpg


Nói về độ thông minh và tư duy thì Eduard là bản sao y hệt bố. Từ bé, cậu bé đã flex tài năng thông minh và khiếu âm nhạc cực đỉnh. Eduard mê mẩn thơ ca, piano và tâm lý học. 6 tuổi đã cày Shakespeare, lớn lên đọc sạch Kant, Schopenhauer, Platon (đọc mà choáng ).

Ước mơ của Eduard là trở thành nhà tâm lý học xịn sò. Cậu bé cuồng Sigmund Freud - ông tổ trường phái Phân tâm học đến nỗi treo hẳn chân dung idol trong phòng ngủ luôn á! Thứ duy nhất Einstein lo cho con là thể chất yếu ớt. Eduard hay ốm từ bé, mấy chuyến đi chơi hay cắm trại gia đình toàn phải ngồi nhà. Một lần Einstein viết thư cho đồng nghiệp thổ lộ: "Tôi đến tuyệt vọng vì tình trạng của nó."

Einstein và Mileva cuối cùng cũng chia tay năm 1919 khi ông đệ đơn ly hôn rồi tái hôn luôn với tình nhân Elsa (drama quá trời! ). Hai đứa con ở lại với mẹ. Dù bố vẫn chu cấp tiền bạc và giữ liên lạc thường xuyên, nhưng việc gia đình tan vỡ để lại tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho cả Hans Albert lẫn Eduard.

3a1a79b13c28218b9e1a.png


Thành tích học tập của Eduard xịn xò vô đối. Năm 1929, cậu tốt nghiệp trường THPT dành cho những thiếu niên top đầu. Sau đó đỗ luôn vào Học viện Bách khoa Zurich - chính là nơi bố mẹ cậu từng yêu nhau. Tuy nhiên, Eduard luôn stress vì danh tiếng khủng của bố. Trong một buổi tự phân tích tâm lý, Eduard viết: "Đôi lúc, thật khó khăn khi có người cha như vậy vì bạn sẽ thấy bản thân không quan trọng".

Thậm chí có lúc cậu suy sụp đến mức định tự tử sau khi chia tay bạn gái . Đến năm 1930, lúc mới 20 tuổi, Eduard bất ngờ được chẩn đoán tâm thần phân liệt. Buộc phải bỏ học, Eduard chuyển vào viện tâm thần điều trị. Đây là cú sốc trời giáng với Einstein vì ông luôn đặt kỳ vọng siêu to khổng lồ vào cậu con út. Không chịu nổi sự thật, Einstein đổ lỗi rằng Eduard bị di truyền gene xấu từ nhà ngoại, không còn cách nào cứu được.

726d574fa804b4f4d8c6.jpg


Sau khi phát bệnh, Eduard tỏ ra ghét bỏ người bố thiên tài của mình. Dù vậy, Albert vẫn quan tâm con hết lòng, đứng ra chi trả toàn bộ viện phí. Ông cũng siêng viết thư tâm sự với con về cuộc sống và thơ ca.

Một lần thăm Eduard ở bệnh viện, Albert mang theo cây đàn violin yêu thích của con. Âm nhạc từng là cầu nối giữa hai bố con khi lời nói không đủ thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, nhìn ảnh hôm đó, có vẻ cuộc trò chuyện chẳng vui vẻ tẹo nào. Họ trông gượng gạo cực kỳ. Albert cầm đàn nhưng mắt nhìn hướng khác với vẻ bất lực, còn Eduard cúi nhìn sách với gương mặt nhăn nhó.

Albert không được gặp con trai nữa sau khi rời Zurich. Khi Đức Quốc Xã lên nắm quyền, ông dẫn cậu con trai cả di cư sang Mỹ, Eduard không thể theo vì tình trạng tâm thần không ổn định.

d9d5813fc9d9657192f7.png


3118447dba36415ff181.jpg


96d68cdfee57007d466f.jpg


Các nhà sử học cho rằng phương pháp điều trị tâm thần thời đó đã khiến bệnh của Eduard càng nặng. Hans Albert khẳng định em trai bị tổn thương vĩnh viễn về nhận thức và trí nhớ do liệu pháp sốc điện (nghe mà đau lòng ). 30 năm ra vào viện liên tục, người duy nhất chăm sóc Eduard là mẹ. Dù Einstein vẫn trợ cấp từ xa, bà Mileva cuối cùng phải bán nhà để trả viện phí đắt đỏ. Năm 1948, bà Mileva qua đời, Eduard chuyển hẳn sang Bệnh viện Tâm thần Burghölzli.

Quặn lòng trước cảnh con yêu quý giờ điên dại lại không có ai thân ở bên, Albert Einstein từng tức giận bản thân đến nỗi thốt lên: "Nếu biết trước, tôi đã không để thằng bé đến với cuộc đời này" (câu này nghe xé lòng quá ).

Eduard qua đời vì đột quỵ ở tuổi 55, được chôn cất ở nghĩa trang Hönggerberg, Zurich. Không lâu trước khi mất, Eduard từng nói với một nhà báo: "Có người cha thiên tài chẳng giúp ích gì cho tôi cả".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top