Một cựu binh sĩ Triều Tiên đào tẩu vừa có chia sẻ gây sốc khi thẳng thắn nói không quan tâm đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un luôn
Theo tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản) hôm 16-11, cựu binh sĩ này là Oh Chong-song, 25 tuổi, tự xưng là con trai của một thiếu tướng quân đội Triều Tiên.
Vụ đào tẩu của Oh dưới làn đạn của đồng đội tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào tháng 11 năm ngoái đã trở thành đề tài hot rần rần trên toàn thế giới. Lúc đó, Oh bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Hàn Quốc ngay.
Tự nhận bản thân thuộc "tầng lớp cao", cựu binh sĩ Oh đã thổ lộ với báo Sankei Shimbun: "Tại Triều Tiên, nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, thờ ơ với nhau cũng như hờ hững với chính trị và giới lãnh đạo".
Oh cho biết bản thân không quan tâm đến chính quyền ông Kim Jong-un và cũng không hề để ý xem những người bạn của mình cảm thấy thế nào về điều đó nữa.
Trong một đoạn video ngắn được tờ Sankei Shimbun đăng tải, khoảng cách phát triển giữa thủ đô Bình Nhưỡng và những khu vực khác đang bị kéo dài thêm.
Oh kể rằng: "Ông Kim Jong-un quan tâm nhiều đến các dự án xây dựng và hệ thống giao thông, bao gồm taxi, tàu điện ngầm và xe buýt điện ở Bình Nhưỡng. Người dân sống ở Bình Nhưỡng đang chứng kiến thủ đô phát triển và cách suy nghĩ của họ tiến bộ hơn những người sống ở các vùng khác".
Oh cũng phủ nhận luôn thông tin mình bị truy nã vì tội giết người ở Triều Tiên. Vào thời điểm đào tẩu, Oh có tranh cãi với bạn bè và đi uống rượu. Trên đường trở về doanh trại, Oh vượt qua trạm kiểm soát và tiếp tục bỏ chạy vì sợ bị thanh trừng. "Tôi sợ mình có thể bị xử tử nếu hồi hương vì tôi đã từng vượt biên" – Oh khẳng định không hối tiếc về quyết định đào tẩu của mình một chút nào
Nguồn: soha.vn