BongMan2k7
New member
Kết quả khiến ai nấy bất ngờ luôn nha!
Mong con trai thành rồng, con gái thành phượng - đây là tâm nguyện chung của các bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Nhưng thực tế thì không phải đứa trẻ nào cũng đỗ được trường đại học mơ ước. Lúc này, nếu không có sự cảm thông từ gia đình thì áp lực lên các em lớn vô cùng luôn á. Trường hợp của Tiểu Minh (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình đây.
Thành tích học tập của Tiểu Minh từ bé đã xịn sò lắm rồi. Cậu thường xuyên ẵm các giải thưởng từ nhà trường và được giáo viên khen ngợi liên tục. Thời gian cứ trôi, đến lúc thi đại học là Tiểu Minh hào hứng lắm, với mục tiêu chính là vào Đại học Thanh Hoa (trường top đầu bên Trung nha).
Cuối cùng Tiểu Minh đạt 672 điểm - một số điểm khá xịn đó. Cần biết rằng ở Trung Quốc, điểm thi đại học tối đa là 750, trên 600 điểm là có thể vào các trường đại học hàng đầu rồi.
Tiểu Minh biết số điểm này không đủ vào Đại học Thanh Hoa, nhưng vẫn có thể vào một trường đại học thuộc dự án 985 (tức là các trường top luôn). Nhưng khi Tiểu Minh báo tin cho bố, ông phản đối cực mạnh. Mục tiêu của ông là con phải vào ĐH Thanh Hoa, không bàn cãi!
Tuy nhiên, Tiểu Minh không muốn học lại tý nào. Cậu nghĩ chỉ cần vào được trường đại học 985 là ổn rồi. Miễn học tốt chuyên môn ở đại học thì sau này vẫn kiếm được việc tốt mà. Nhưng người cha vẫn bắt buộc con phải quay lại trường trung học thêm một năm nữa để thi lại.
Nhìn lại những ngày tháng cấp 3, áp lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học khiến thần kinh các học sinh căng như dây đàn, không dám thả lỏng một giây nào. Không ai muốn chịu áp lực phải thi lại thêm một năm nữa, vì không ai đảm bảo được lần sau sẽ tốt hơn. Hơn nữa, học sinh thi lại còn phải chịu áp lực gấp đôi so với học sinh bình thường vì gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng từ gia đình.
Trong năm học lại, Tiểu Minh không còn cách nào khác là dồn toàn bộ sức lực cho cuộc sống học tập căng thẳng và nhàm chán của cấp 3. Nhưng kết quả thế nào nhỉ?
Một năm trôi qua nhanh như chớp, Tiểu Minh lại ngồi trong phòng thi sau một năm cày cuốc chăm chỉ. Cha của Tiểu Minh ban đầu nghĩ rằng sau một năm học có hệ thống, con mình chắc chắn sẽ đạt điểm cao và vào được Đại học Thanh Hoa. Nhưng ông không ngờ rằng kỳ vọng này cuối cùng sẽ tan thành mây khói.
Năm đó, Tiểu Minh đạt 659 điểm - thấp hơn năm trước 13 điểm! Cậu lại trượt Đại học Thanh Hoa và cả gia đình đều sốc nặng khi nhìn thấy điểm. May mắn thay, lần này cha Tiểu Minh không ép con học lại nữa. Cuối cùng, Tiểu Minh đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm 211 (cũng là nhóm trường tốt, nhưng thấp hơn 985 một chút).
Mỗi người đều ở trạng thái khác nhau khi học lại. Một số bạn có tâm lý tốt, biết áp dụng những gì đã học hai năm qua nên đạt được kết quả lý tưởng. Nhưng một số bạn chịu áp lực quá lớn, dễ lo lắng nên dễ làm bài không bình thường, dẫn đến điểm số tụt dốc không phanh - giống như Tiểu Minh vậy.
Thực ra, những sinh viên có thể vào các trường đại học 985 và 211 ở Trung Quốc đều đã rất giỏi rồi. Mỗi trường đại học đều có chuyên ngành mũi nhọn riêng, không thua kém gì Đại học Thanh Hoa đâu, miễn là chọn đúng chuyên ngành thôi.
Trong quá trình lớn lên của mỗi người đều có những cột mốc quan trọng, vượt qua được thì chứng tỏ con đã trưởng thành. Cha mẹ cũng có thể chia sẻ với con về thành công hay thất bại trong kỳ thi. Khi chúng ta coi kỳ thi như một người bạn, không phải là thứ gì đó đáng sợ, chúng ta sẽ thân thiện với nó hơn, bình tĩnh và tự tin hơn, không trốn tránh hay run sợ. Giống như hồi còn bé bị tiêm, càng sợ thì càng đau, nỗi đau do sợ hãi còn lớn hơn cái đau thực sự ấy.
Nguồn: soha.vn
Mong con trai thành rồng, con gái thành phượng - đây là tâm nguyện chung của các bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Nhưng thực tế thì không phải đứa trẻ nào cũng đỗ được trường đại học mơ ước. Lúc này, nếu không có sự cảm thông từ gia đình thì áp lực lên các em lớn vô cùng luôn á. Trường hợp của Tiểu Minh (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình đây.
Thành tích học tập của Tiểu Minh từ bé đã xịn sò lắm rồi. Cậu thường xuyên ẵm các giải thưởng từ nhà trường và được giáo viên khen ngợi liên tục. Thời gian cứ trôi, đến lúc thi đại học là Tiểu Minh hào hứng lắm, với mục tiêu chính là vào Đại học Thanh Hoa (trường top đầu bên Trung nha).
Cuối cùng Tiểu Minh đạt 672 điểm - một số điểm khá xịn đó. Cần biết rằng ở Trung Quốc, điểm thi đại học tối đa là 750, trên 600 điểm là có thể vào các trường đại học hàng đầu rồi.
Tiểu Minh biết số điểm này không đủ vào Đại học Thanh Hoa, nhưng vẫn có thể vào một trường đại học thuộc dự án 985 (tức là các trường top luôn). Nhưng khi Tiểu Minh báo tin cho bố, ông phản đối cực mạnh. Mục tiêu của ông là con phải vào ĐH Thanh Hoa, không bàn cãi!
Tuy nhiên, Tiểu Minh không muốn học lại tý nào. Cậu nghĩ chỉ cần vào được trường đại học 985 là ổn rồi. Miễn học tốt chuyên môn ở đại học thì sau này vẫn kiếm được việc tốt mà. Nhưng người cha vẫn bắt buộc con phải quay lại trường trung học thêm một năm nữa để thi lại.
Nhìn lại những ngày tháng cấp 3, áp lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học khiến thần kinh các học sinh căng như dây đàn, không dám thả lỏng một giây nào. Không ai muốn chịu áp lực phải thi lại thêm một năm nữa, vì không ai đảm bảo được lần sau sẽ tốt hơn. Hơn nữa, học sinh thi lại còn phải chịu áp lực gấp đôi so với học sinh bình thường vì gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng từ gia đình.
Trong năm học lại, Tiểu Minh không còn cách nào khác là dồn toàn bộ sức lực cho cuộc sống học tập căng thẳng và nhàm chán của cấp 3. Nhưng kết quả thế nào nhỉ?
Một năm trôi qua nhanh như chớp, Tiểu Minh lại ngồi trong phòng thi sau một năm cày cuốc chăm chỉ. Cha của Tiểu Minh ban đầu nghĩ rằng sau một năm học có hệ thống, con mình chắc chắn sẽ đạt điểm cao và vào được Đại học Thanh Hoa. Nhưng ông không ngờ rằng kỳ vọng này cuối cùng sẽ tan thành mây khói.
Năm đó, Tiểu Minh đạt 659 điểm - thấp hơn năm trước 13 điểm! Cậu lại trượt Đại học Thanh Hoa và cả gia đình đều sốc nặng khi nhìn thấy điểm. May mắn thay, lần này cha Tiểu Minh không ép con học lại nữa. Cuối cùng, Tiểu Minh đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm 211 (cũng là nhóm trường tốt, nhưng thấp hơn 985 một chút).
Mỗi người đều ở trạng thái khác nhau khi học lại. Một số bạn có tâm lý tốt, biết áp dụng những gì đã học hai năm qua nên đạt được kết quả lý tưởng. Nhưng một số bạn chịu áp lực quá lớn, dễ lo lắng nên dễ làm bài không bình thường, dẫn đến điểm số tụt dốc không phanh - giống như Tiểu Minh vậy.
Thực ra, những sinh viên có thể vào các trường đại học 985 và 211 ở Trung Quốc đều đã rất giỏi rồi. Mỗi trường đại học đều có chuyên ngành mũi nhọn riêng, không thua kém gì Đại học Thanh Hoa đâu, miễn là chọn đúng chuyên ngành thôi.
Trong quá trình lớn lên của mỗi người đều có những cột mốc quan trọng, vượt qua được thì chứng tỏ con đã trưởng thành. Cha mẹ cũng có thể chia sẻ với con về thành công hay thất bại trong kỳ thi. Khi chúng ta coi kỳ thi như một người bạn, không phải là thứ gì đó đáng sợ, chúng ta sẽ thân thiện với nó hơn, bình tĩnh và tự tin hơn, không trốn tránh hay run sợ. Giống như hồi còn bé bị tiêm, càng sợ thì càng đau, nỗi đau do sợ hãi còn lớn hơn cái đau thực sự ấy.
Nguồn: soha.vn