Đã chở con trai đến điểm thi rồi nhưng chưa được mấy phút đã phải quay xe lại vì cuộc gọi khẩn cấp của con, ông bố người Hàn Quốc này đã đón nhận một điều ngọt ngào không thể ngờ tới luôn
Hàn Quốc đang ở giai đoạn nóng nhất của kỳ thi tuyển sinh Đại học 2018. Bên cạnh áp lực học hành của các sĩ tử, các bậc phụ huynh cũng phải lo lắng không ít trong kỳ thi được đánh giá là vô cùng khắc nghiệt và căng thẳng này.
Mới đây, một đoạn video ghi lại câu chuyện siêu thú vị về một ông bố có con trai thi đại học đang được share rần rần trên mạng và cán mốc hơn 100 nghìn lượt xem trên Youtube chỉ sau 1 ngày đăng tải thôi nha!
Sự việc xảy ra vào 7 giờ 50 phút (giờ địa phương) ngày 23/11 vừa qua tại một địa điểm thi thuộc thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Sau khi đưa con trai tên Joon Seo đến trường thi, ông Jeon Yoon Chul (50 tuổi) đang lái xe ra về thì nhận được cuộc gọi "khẩn cấp" từ con mình.
"Bố ơi, giờ bố có thể quay lại trường thi một chút được không ạ? Nếu có thể đến thì bố đến nhanh giúp con nhé", cậu con trai gọi điện.
Ông Jeon tỏ ra vô cùng bất ngờ, hỏi lại luôn: "Có chuyện gì thế con?". Thế nhưng, Joon Seo chỉ đáp: "Bố đến trường giúp con nhé, một lúc thôi ạ".
Nghe giọng con như vậy, ông bố càng thấy bất an. Ông lập tức quay xe trở lại trường ngay. Khi đến cổng trường, ông thấy Joon Seo vẫn đứng đó. Cậu bé đi thẳng đến trước mũi xe. Lo lắng có chuyện chẳng lành, ông mở cửa xe rồi gọi con: "Joon Seo à, sao thế con? Chuyện gì thế? Joon Seo à".
Cậu con trai vẫn không nói gì cả. Bỗng nhiên, cậu quỳ xuống trước xe bố, giơ hai tay lên rồi lạy bố mình luôn
Hóa ra, trong ngày quan trọng như kỳ thi đại học này, Joon Seo muốn thể hiện lòng biết ơn tới bố mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục nên cậu. Xúc động trước hành động của con, ông bố rời khỏi xe và nhẹ nhàng đến vỗ vai cậu.
Đoạn video được ghi lại bằng camera hành trình của chiếc xe ông bố Joon Seo và sau đó được ông đăng tải lên Facebook.
Chia sẻ với trang News1, ông Jeon nói: "Buổi sáng hôm ấy tôi đã rất lo lắng nhưng rồi lại được thấy thằng bé làm điều ý nghĩa như vậy với mình. Lẽ ra là bố thì phải ôm và động viên con trước, vậy mà thằng bé lại lạy tôi, tôi thật sự cảm kích".
Nguồn: soha.vn
Hàn Quốc đang ở giai đoạn nóng nhất của kỳ thi tuyển sinh Đại học 2018. Bên cạnh áp lực học hành của các sĩ tử, các bậc phụ huynh cũng phải lo lắng không ít trong kỳ thi được đánh giá là vô cùng khắc nghiệt và căng thẳng này.
Mới đây, một đoạn video ghi lại câu chuyện siêu thú vị về một ông bố có con trai thi đại học đang được share rần rần trên mạng và cán mốc hơn 100 nghìn lượt xem trên Youtube chỉ sau 1 ngày đăng tải thôi nha!
Sự việc xảy ra vào 7 giờ 50 phút (giờ địa phương) ngày 23/11 vừa qua tại một địa điểm thi thuộc thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Sau khi đưa con trai tên Joon Seo đến trường thi, ông Jeon Yoon Chul (50 tuổi) đang lái xe ra về thì nhận được cuộc gọi "khẩn cấp" từ con mình.
"Bố ơi, giờ bố có thể quay lại trường thi một chút được không ạ? Nếu có thể đến thì bố đến nhanh giúp con nhé", cậu con trai gọi điện.
Ông Jeon tỏ ra vô cùng bất ngờ, hỏi lại luôn: "Có chuyện gì thế con?". Thế nhưng, Joon Seo chỉ đáp: "Bố đến trường giúp con nhé, một lúc thôi ạ".
Nghe giọng con như vậy, ông bố càng thấy bất an. Ông lập tức quay xe trở lại trường ngay. Khi đến cổng trường, ông thấy Joon Seo vẫn đứng đó. Cậu bé đi thẳng đến trước mũi xe. Lo lắng có chuyện chẳng lành, ông mở cửa xe rồi gọi con: "Joon Seo à, sao thế con? Chuyện gì thế? Joon Seo à".
Cậu con trai vẫn không nói gì cả. Bỗng nhiên, cậu quỳ xuống trước xe bố, giơ hai tay lên rồi lạy bố mình luôn
Hóa ra, trong ngày quan trọng như kỳ thi đại học này, Joon Seo muốn thể hiện lòng biết ơn tới bố mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục nên cậu. Xúc động trước hành động của con, ông bố rời khỏi xe và nhẹ nhàng đến vỗ vai cậu.
Đoạn video được ghi lại bằng camera hành trình của chiếc xe ông bố Joon Seo và sau đó được ông đăng tải lên Facebook.
Chia sẻ với trang News1, ông Jeon nói: "Buổi sáng hôm ấy tôi đã rất lo lắng nhưng rồi lại được thấy thằng bé làm điều ý nghĩa như vậy với mình. Lẽ ra là bố thì phải ôm và động viên con trước, vậy mà thằng bé lại lạy tôi, tôi thật sự cảm kích".
Nguồn: soha.vn