Con trai sắp cưới, 3 ngày trước nhận tin nhắn sốc óc: mẹ đẻ bị "xếp xó" đau lòng vì lý do không ngờ

MeoPho9964

New member
Chuẩn bị sẵn áo dài hồng và nửa cây vàng rồi, ai ngờ 3 ngày trước đám cưới lại nhận được tin nhắn từ con mà đọc xong chỉ biết ngồi "đơ" luôn...

Ly hôn từ hồi con lớn mới lên cấp 2, con nhỏ còn đang cấp 1 nè. Hôm ký đơn ly dị tưởng đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng hóa ra những ngày sau đó mới là lúc đau thật sự á. Để lại hai đứa con cho nhà chồng nuôi không phải vì mình không yêu chúng đâu, mà vì lúc đó túi rỗng ví không, chỉ có căn trọ 12m² với đôi tay trắng. Nghĩ bụng để con ở với ba và ông bà nội thì đỡ thiếu thốn hơn. Nhưng ai ngờ, cái giá phải trả cho sự "đủ đầy" đó lại là khoảng cách mẹ con xa dần...

Từng định đón các con về, làm đơn xin thay đổi người nuôi luôn ấy, nhưng mẹ chồng cũ chặn lại bằng câu lạnh như băng: "Cô còn không nuôi nổi thân cô, giành con về để dắt nó đi ăn xin à?". Câu đó nó đâm thẳng vào tim, mà mình biết bà nói không sai nên chỉ biết im re.

583d318e4fc9cc79b66a.jpg


Một thời gian sau, chồng cũ lấy vợ mới. Nghe đồn vợ hai hay khó tính với con riêng lắm, thế mà hàng xóm lại khen nức nở: "Cô Thắm - vợ anh Kiên ấy thương con chồng lắm, lo từng li từng tí". Mình cười gượng, nuốt hết cảm giác ghen tị lẫn tủi thân vào trong. Từ khi có "mẹ kế", hai đứa con nhắn tin ít dần, gọi điện cũng thưa thớt. Gửi quà sinh nhật thì chỉ nhận lại tin nhắn ngắn ngủn: "Con cảm ơn mẹ". Đau lòng không kể xiết.

Đến lúc con trai lớn chuẩn bị cưới vợ, không ngờ mình lại bị... gạt ra ngoài luôn. Ban đầu con có mời nhẹ nhàng: "Mẹ tới sớm nha". Mừng rỡ quá trời, chạy vội đi mua áo dài hồng nhạt xinh xẻo, thêm nửa cây vàng dự định trao cho hai đứa trong ngày vui. Nhưng đúng 3 ngày trước đám cưới, bỗng nhận được tin nhắn của con: "Mẹ ơi, chắc mẹ lên trao vàng không tiện đâu, để dì Thắm làm nha, từ nhỏ tới lớn dì lo hết rồi, giờ đám cưới con mà không để dì lo nốt thì dì lại tủi thân".

Đọc xong như bị sét đánh giữa trời quang. Con lo "mẹ kế" tủi thân, vậy còn mẹ đẻ thì sao? Mình không tủi thân sao? Nhưng nghĩ lại cũng hiểu suy nghĩ của con, biết "mẹ kế" đã chăm lo, thương yêu các con thật lòng, nên các con cũng thương người phụ nữ đó. Mình sinh con ra nhưng không nuôi dưỡng tốt, không trực tiếp dạy bảo, giờ lấy quyền gì mà xen vào quyết định của con?

Cảm thấy bản thân thật tệ, thật bất lực khi ngày trọng đại của con sắp đến mà người làm mẹ như mình lại chỉ được đến... như một vị khách.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top