Khi bắt gặp tình huống "éo le" thế này, cách xử lý của bố mẹ có thể ảnh hưởng tới tính cách và cả tương lai sau này của con luôn nha!
Phát hiện con tìm kiếm và cày các nội dung "không lành mạnh" trên mạng xã hội hay Internet, nhiều phụ huynh bối rối rồi làm liều: ném vỡ điện thoại, đánh con, cấm đoán, thậm chí còn tung hê lên mạng xã hội để "dằn mặt". Hậu quả của những hành động mất kiểm soát hoặc thiếu tinh tế này có thể khiến con khép kín và từ chối chia sẻ với bố mẹ, hoặc trở nên ngoan hiền ở nhà nhưng lại nổi loạn khi ra trường lớp. Ối giời ơi!
Nhưng diễn viên hài Cát Phượng lại có cách xử lý "đỉnh của chóp" cơ! Trong một chương trình, khi được hỏi "Đàn ông bắt gặp con trai tuổi vị thành niên xem phim người lớn, họ sẽ làm gì?", Cát Phượng chia sẻ thay vì làm ầm lên và cấm đoán, cô lựa chọn... làm lơ luôn, sau đó nhẹ nhàng tâm sự với con lúc ăn cơm. Sao mà khéo vậy trời!
"Bây giờ, trẻ con lớn rất nhanh. Trong khi đó, internet phát triển quá nhanh, khó quản lý được. Mình nên làm lơ rồi từ từ nói mé mé cho con hiểu", Cát Phượng đưa ra quan điểm xử lý khi gặp tình huống "khó đỡ" với con trai.
Một số người có mặt tại chương trình cũng đồng tình với cách làm này. Họ cho rằng nên khuyên răn con trẻ chứ không nên cấm đoán, vì đây là sự phát triển tâm sinh lý hoàn toàn bình thường của trẻ khi đến tuổi dậy thì mà. Hành động la mắng, phê bình trẻ đôi khi lại gây ra hiệu ứng ngược dẫn đến những hậu quả khó lường, khiến trẻ bị trầm cảm, chai lì cảm xúc, xấu hổ với bạn bè... Tệ lắm luôn á!
Dù dính không ít scandal vạ miệng hay có cuộc ly hôn với Thái Hòa khá ồn ào, song Cát Phượng vẫn được yêu mến nhờ lối diễn hài tự nhiên, duyên dáng. Cô cũng được xem là người mẹ có cách dạy con đáng học hỏi.
Cát Phượng chia sẻ, cô không đặt áp lực thành tích học tập với Bom. Quan trọng là nữ diễn viên dạy con luôn sống tốt, nỗ lực hết sức, biết theo đuổi những mục tiêu của mình. Cát Phượng từng mong muốn con sang Mỹ du học song cậu con trai đã từ chối với lý do: "Nếu con chăm học thì ở lại cũng tốt. Ngược lại, mẹ có đưa con sang trời Âu hay Mỹ cũng đều vô ích". Chín chắn lắm nha!
Cô cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Tôi luôn luôn dạy con tôi, cho dù sau này vợ con có bất kỳ chuyện gì đi nữa, ngoại tình đi nữa thì con xách va li đi ra khỏi nhà chứ không được đánh vợ con. Và khi vợ con là người phụ nữ ngoại tình, trước hết con xem lại bản thân con đã, nếu con không có lỗi thì vợ con là một người bỏ đi. Còn con không được quyền đánh phụ nữ. Cho dù người phụ nữ có làm gì đi nữa, người đàn ông cũng không được đánh". Respect!
Trong thời điểm dịch Covid-19 tại TP.HCM bùng phát dữ dội, Cát Phượng vẫn đi làm từ thiện. Nữ diễn viên từng hỏi con trai về việc cô có thể nhiễm Covid-19 trong khi làm từ thiện và ra đi mãi mãi.
Cát Phượng chia sẻ với Vietnamnet: "Tối nào, hai mẹ con tôi cũng trò chuyện với nhau. Tôi hỏi thẳng cu Bom: Lỡ mẹ đi làm từ thiện mắc dịch, ngày mẹ về chỉ còn hũ cốt thì con sẽ thế nào? Bom lặng người đi một hồi rồi nói: 'Chắc chắn con sẽ buồn lắm nhưng rồi con sẽ cười. Con mừng vì biết mẹ đã ra đi một cách ý nghĩa như mẹ hằng mong muốn. Con hãnh diện vì mẹ lắm'. Tôi chỉ cần câu đó, hôm sau tôi lập tức lao đi". Trời ơi, câu này xúc động quá đi mất!
Có thể thấy, với cách dạy dỗ tinh tế và gần gũi của mẹ, Bom lớn lên không chỉ điển trai mà còn ngoan ngoãn, biết thương yêu và chia sẻ: "Mẹ Cát thích nhất và thương nhất ở Bom: ít nói, nhưng đã nói thì không ít. Bom điềm đạm, điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, từ từ xử lý. Là một người mẹ, Cát chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi thấy con lớn lên từng ngày khỏe mạnh và biết yêu thương, quan tâm người xung quanh", Cát Phượng chia sẻ. Nuôi con kiểu này thì bảo sao thành "cực phẩm" được!
Nguồn: kenh14.vn