Con trai Ronaldo liệu có thể đạt đến đẳng cấp của bố?

Na002595

New member
Cristiano Ronaldo Junior, hay còn gọi là Cristiano dos Santos, đang dần để lộ những tia sáng tài năng của mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu cậu nhóc 14 tuổi này có thể "đọ" được với lão già huyền thoại của mình không?

58c9dcfd031a7cffa699.jpg


Giải Vlatko-Markovic U15 là giải đấu quốc tế thường niên dành cho lứa U15, được tổ chức tại Sveti Martin na Muri, Croatia. Giải này khá xịn, thu hút nhiều nền bóng lớn trên thế giới. Nhưng thật ra thì đây vẫn chỉ là giải trẻ ở một nơi khá xa xôi, nên truyền thông và fan hâm mộ cũng ít để ý lắm.

Thế nhưng năm nay thì khác rồi! Ngoài gia đình cầu thủ, môi giới, tuyển trạch viên còn có hàng trăm người hâm mộ địa phương kéo đến, già trẻ lớn bé gì cũng có Tên giải đấu cũng viral khắp mạng xã hội luôn. Lý do là vì có... Cristiano Ronaldo đấy!

Tất nhiên không phải Ronaldo đang tung hoành ở Al-Nassr. Mà là Cristiano Ronaldo Junior, cậu con trai 14 tuổi của siêu sao 40 tuổi này, người được triệu tập vào U15 Bồ Đào Nha vì phom phom quá đỉnh ở đội trẻ Al-Nassr.

8b9b64d0d56fab585485.jpg


Con trai Ronaldo trong màu áo U15 Bồ Đào Nha.

Trong làng bóng đá không thiếu những "rich kid" con nhà nòi như Edinho Pele, Jordi Cruyff, Stephan Beckenbauer hay Enzo Zidane. Nhưng thật ra rất ít người đạt được đẳng cấp của bố mình, thậm chí có thể nói là... hơi fail Áp lực từ ông bố quá nổi tiếng khiến các cậu ấy vật lộn để chứng tỏ bản thân, cuối cùng không vượt qua được cái bóng của bố.

Có lẽ để tránh sức ép ngay từ đầu, con trai Ronaldo đã lấy tên Cristiano dos Santos để in lên chiếc áo số 7 - con số huyền thoại gắn liền với bố ở MU, Real, Juventus và giờ là Al-Nassr.

Nhưng dù vậy thì cậu vẫn bị nhận ra ngay thôi Cả đống trẻ em Croatia đã đi một quãng đường dài để có mặt tại Sveti Martin na Muri, rồi hét toáng lên "Ronaldo" khi cậu bước xuống xe bus. Các bác bảo vệ cũng thì thầm "đó là Ronaldo", còn nhân viên Ban tổ chức thì nhấn mạnh từng chữ Ronaldo khi đọc đến tên Cristiano dos Santos trong danh sách thi đấu. Sự cuồng nhiệt quá mức còn gây ra cảnh hỗn loạn cuối trận, khiến lãnh đội U15 Bồ Đào Nha giận tím người luôn

d995a6c7e14b43d2ca9e.jpg


Cristiano dos Santos và bà nội Dolores Aveiro.

Trên khán đài, bà nội của cậu, Dolores Aveiro, cũng dễ bị nhận ra không kém. Fan địa phương vây kín bà, xin chụp ảnh cùng kể cả lúc bà đi... toilet Các nhiếp ảnh gia tuy nhiệm vụ chính là chụp trận đấu, nhưng vẫn không quên quay máy theo hai bà cháu, đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.

Rồi trận đấu giữa U15 Bồ Đào Nha và Nhật Bản cũng diễn ra. Cristiano dos Santos vào sân phút 52, sau khoảng thời gian khởi động bên đường pitch trong tiếng reo hò của đám nhóc hâm mộ. Cậu không có màn trình diễn nào quá "bùng nổ", kiểu như ghi bàn hay kiến tạo, trong chiến thắng 4-1, nhưng đã cho thấy vài tia sáng tài năng ⚽

Trải qua nhiều năm dưới sự "training" của bố, Cristiano dos Santos có kỹ thuật khá ổn áp, dễ dàng "qua người" một hai đối thủ bằng những động tác mà Ronaldo từng làm. Cậu cũng cho thấy khát khao chiến thắng, có thể chưa đến mức ám ảnh như bố, nhưng đủ để lao vào tranh chấp, cố giành lại bóng ngay khi bị mất. Với chiều cao nổi bật so với team, Cristiano dos Santos thường làm chủ các pha tranh chấp trên không - thứ mà Ronaldo luôn "xử đẹp"

34ac4d5703b43361ab2f.jpg


Cristiano dos Santos trong trận đấu giữa U15 Bồ Đào Nha và Nhật Bản.

Tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt đấy. Cristiano dos Santos thích giữ bóng, chơi chậm rãi và di chuyển khá thanh lịch, đồng thời quan sát, phối hợp với đồng đội thay vì lao thẳng vào vòng cấm như kiểu "tốc chiến tốc thắng".

Nhưng cũng khó mà khẳng định Cristiano dos Santos sẽ định hình phong cách này. Nên nhớ Ronaldo ở MU và Ronaldo ở Real là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, đây mới chỉ là những trận đầu tiên trong sự nghiệp còn đang hình thành của con trai Ronaldo thôi mà

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top