Không muốn dựa hơi ánh hào quang của ông bố huyền thoại Ronaldinho, cậu nhóc Joao Mendes đã quyết định "đi ngầm" – giấu hết thông tin về gia đình để tự mình flex tài năng khi đi thi tuyển vào CLB Cruzeiro - Brazil. Respect!
Pha làm bàn đẳng cấp của con trai Ronaldinho
Tại một buổi tuyển trạch mới đây của CLB Cruzeiro, ban tuyển trạch của đội bóng xứ Samba đã phải "chấn động" trước tài năng của một cầu thủ mới có 13 tuổi tên là Joao Mendes. Cậu em sở hữu những pha đi bóng mượt như lụa và khả năng dứt điểm cực ảo diệu. Ngay trong buổi thử chân, Joao Mendes đã khiến mọi người phải "wow" với pha đi bóng rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc đẳng cấp.
Ban tuyển trạch của CLB Cruzeiro tò mò quá nên đã lật lại hồ sơ để tìm hiểu về Joao Mendes. Và plot twist đây rồi: mẹ của cậu là nữ vũ công Janaina Nattielle Mendes, người đã từng là một nửa ngọt ngào của nhà "ảo thuật gia" Ronaldinho đó!
Hoá ra Joao Mendes đã lấy họ của mẹ để đi thi tuyển và cố tình giấu thông tin về gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với người cha huyền thoại. Cậu muốn đi thi tuyển bằng chính năng lực của mình, đứng trên chính đôi chân của mình. Quá đỉnh luôn ấy!
Trước khi tới Cruzeiro thử chân, Joao Mendes đã từng tập luyện tại lò đào tạo trẻ của CLB PSG tại Brazil. Cậu muốn thử sức tại nền bóng đá quê nhà trước khi nghĩ tới việc sang trời Âu tỏa sáng như cha mình đã từng làm.
Hiện tại, Joao vẫn chưa thể ký hợp đồng với Cruzeiro vì cậu chưa đủ 14 tuổi – độ tuổi tối thiểu để ký hợp đồng theo luật bóng đá của Brazil. Ngoài ra, theo Globo thì tương lai của Joao đang được mẹ cậu - nữ vũ công Janaina Nattielle Mendes quyết định.
Nguồn: kenh14.vn