Con trai rình lúc cha ngủ say rồi ra tay - Cái kết quá đau lòng

9084b771f09fb5b7cd46.jpg


Chỉ vì bị tát một cái, anh Rơ Mal Nho (sinh năm 1999) đã nảy sinh ý định cực kỳ nguy hiểm và gây ra bi kịch không thể cứu vãn cho gia đình mình

Sáng 12/5, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi anh Kpuih Uân (sinh năm 1976, trú làng Bang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai). Nạn nhân tử vong do bị dao nhọn đâm trúng vùng bụng.

Cảnh sát xác định người gây án chính là con trai của nạn nhân - anh Rơ Mal Nho.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1h30 sáng 12/5, lợi dụng lúc cha đang ngủ say, Nho cầm con dao dài khoảng 55cm lẻn vào giường và đâm một nhát thẳng vào vùng bụng cha mình. Anh Uân đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đồn biên phòng 719 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Ia Chía đã có mặt tại hiện trường. Nho đã bị bắt giữ và cơ quan chức năng thu giữ được con dao là hung khí gây án.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Trong lúc nóng giận, ông Uân đã tát vào mặt Nho một cái. Hành động này đã châm ngòi cho bi kịch đau lòng sau đó

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top