Con trai Quốc vương Thái Lan xin về nước phẫu thuật não khẩn cấp - tình hình căng đét!

6765ca6562da5080a7f0.jpg


Ối giời ơi, tin này nghe mà thấy lo quá! Chakriwat "Than Aong" Vivacharawongse - con trai thứ ba của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn - vừa lên tiếng về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của mình. Anh đang có tận HAI khối u não lớn và đang mong muốn được trở về Thái Lan điều trị gấp lắm rồi!

Ngày 21/9 vừa qua, Chakriwat (43 tuổi) đã đăng một video lên mạng xã hội, chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại và nhu cầu phẫu thuật cấp bách của mình. Đặc biệt, anh cho biết muốn được điều trị ngay tại quê nhà.

"Tôi muốn trở về Thái Lan để điều trị vì các bác sĩ Thái Lan có năng lực rất cao", anh tâm sự trong video.

Thực tình mà nói, Chakriwat cho biết mình không đủ tiền để chi trả cho ca phẫu thuật tại Malaysia hay Mỹ - những nơi anh từng sống. Và quan trọng hơn, nếu không được can thiệp kịp thời và đúng cách, tình trạng này có thể khiến anh phải nằm liệt giường hoặc thậm chí tử vong luôn ấy!

dfad7e0cb67677b2b6a3.jpg


Back story một chút nha!

Chakriwat là con thứ ba trong số bốn anh em trai của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và bà Sujarinee Vivacharongse (một cựu diễn viên). Hai người kết hôn năm 1994 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài có hai năm thôi. Sau khi ly hôn, bà Sujarinee đưa các con sang Mỹ sinh sống hẳn.

Bốn anh em này từ lâu đã sống xa hoàng gia Thái Lan và không dùng các tước hiệu hoàng gia nữa.

Tháng 8/2023, Chakriwat cùng anh trai Vacharaesorn đã có chuyến trở về Thái Lan đầy cảm xúc - lần đầu tiên hai anh em quay lại quê nhà sau tận 27 năm! Dài quá ha!

"Đó là một tuần trôi qua rất nhanh. Có rất nhiều điều chúng tôi muốn làm và muốn xem ở Thái Lan nhưng không có nhiều thời gian. Chúng tôi nhận được tình cảm và sự nồng ấm từ tất cả những người mình gặp", Vacharaesorn chia sẻ lúc chuẩn bị rời sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Chuyến về của hai người diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên drama bắt đầu khi hai người em Juthavachara và Vatchrawee muốn thực hiện chuyến đi tương tự nhưng bị từ chối nhập cảnh tại biên giới luôn!

Về căn bệnh của Chakriwat

Anh được chẩn đoán mắc bệnh u sợi thần kinh type 2 từ khi mới 13 tuổi. Đây là một bệnh di truyền, có thể khiến các khối u phát triển dọc theo dây thần kinh, bên trong não và tủy sống - nghe mà thấy đau xót thật sự!

Tối 18/9, anh đăng tải hình ảnh và video từ bệnh viện, đồng thời nói về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng:

"Sức khỏe của tôi thực sự đang trong tình trạng rất tồi tệ, và tôi có nguy cơ phải nằm liệt giường hoặc đối mặt với cái chết. Đây là nhận định chân thành của 3 đến 4 bác sĩ thần kinh mà tôi quen biết. Tôi đang cần phẫu thuật não khẩn cấp", anh chia sẻ.

Plot twist về hoàng gia Thái Lan

Năm nay cũng là một năm đầy biến động đối với Hoàng gia Thái Lan. Hồi tháng 6, Công chúa Bajrakitiyabha - con cả và con gái duy nhất của Quốc vương với Công chúa Soamsawali - qua đời ở tuổi 47 sau hơn 3 năm hôn mê. Thương quá đi mất!

Sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha đặt ra những câu hỏi liên quan đến vấn đề kế vị ngai vàng nè.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn (74 tuổi) có 7 người con. Chakriwat cùng ba anh em không nằm trong danh sách kế vị. Những lựa chọn còn lại gồm Công chúa Sirivannavari và Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti (21 tuổi) - con trai của Quốc vương với người vợ thứ ba trước đây là Srirasmi Suwadee.

Mong là Chakriwat sẽ sớm được về nước và điều trị thành công nhé! ✨

3de275adda0e1bbd27d1.jpg


48dc7e1a34e8a9d4c45a.jpg


36657cead627f6ba7d6b.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top