Ơ kìa, một vụ việc thương tâm đến nghẹn lòng vừa xảy ra tại Vĩnh Long: người con trai phóng hoả đốt cửa hàng, khiến cha ruột bị tai biến không qua khỏi
Ngày 10-6, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ phóng hỏa xảy ra tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại, khiến một cụ ông tử vong thương tâm.
Theo điều tra ban đầu, sáng 8-6, lực lượng chức năng tại xã Bình Đại nhận được tin báo cháy tại cửa hàng trên nên lập tức điều động các chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường.
Do cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm nên chứa đầy đồ dễ cháy, ngọn lửa bùng lên cực mạnh và nhanh, thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng cùng toàn bộ đồ đạc bên trong. Kiểm tra nhanh phát hiện có một tử thi tại hiện trường.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn nhanh chóng đến hiện trường, tiếp tục tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra, làm rõ vụ việc.
Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng khoanh vùng và tạm giữ đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Lynh (SN 1973).
Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận ban đầu là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên rạng sáng 8-6 đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy trước cửa hàng, sau đó dùng bật lửa ném vào gây cháy.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong cửa hàng phát hiện cháy nên đã chạy thoát ra bên ngoài. Nhưng đáng xót xa là ông T.N.L. (SN 1944; cha ruột của Lynh) đang bị tai biến nên đã tử vong thương tâm trong đám cháy
Nguồn: soha.vn
Ngày 10-6, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ phóng hỏa xảy ra tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại, khiến một cụ ông tử vong thương tâm.
Theo điều tra ban đầu, sáng 8-6, lực lượng chức năng tại xã Bình Đại nhận được tin báo cháy tại cửa hàng trên nên lập tức điều động các chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường.
Do cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm nên chứa đầy đồ dễ cháy, ngọn lửa bùng lên cực mạnh và nhanh, thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng cùng toàn bộ đồ đạc bên trong. Kiểm tra nhanh phát hiện có một tử thi tại hiện trường.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn nhanh chóng đến hiện trường, tiếp tục tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra, làm rõ vụ việc.
Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng khoanh vùng và tạm giữ đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Lynh (SN 1973).
Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận ban đầu là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên rạng sáng 8-6 đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy trước cửa hàng, sau đó dùng bật lửa ném vào gây cháy.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong cửa hàng phát hiện cháy nên đã chạy thoát ra bên ngoài. Nhưng đáng xót xa là ông T.N.L. (SN 1944; cha ruột của Lynh) đang bị tai biến nên đã tử vong thương tâm trong đám cháy
Nguồn: soha.vn