CunStar3036
New member
Trời ơi chuyện này nghe mà nổi da gà luôn á! Tối ngày 10/8, bà mẹ của Lục Kiếm Ba (là vợ phó cục trưởng công an thành phố Tĩnh Giang) cãi nhau với chị hàng xóm họ Mậu chỉ vì chuyện... đỗ xe thôi nha. Mà drama bắt đầu từ đây nè!
Thấy mẹ mình cãi nhau, anh con trai - vốn cũng là quan chức trong thành phố - lao vào đẩy ngã chị hàng xóm, đạp lung tung rồi còn cầm dao chém điên cuồng luôn. Ối giời ơi!
Chỉ trong vài giây thôi, chị Mậu đã bê bết máu rồi. May mà chị né được mấy nhát dao và được một anh hàng xóm đang bế con nhỏ ra giúp, nên chạy được vào trong nhà kịp thời. Phew!
Nhưng mà đóng cửa rồi thì anh ta có chịu dừng đâu! Lục Kiếm Ba còn điên cuồng hơn, vừa chửi bới ầm ĩ vừa cầm dao chém loạn xạ vào cửa, vào hàng rào. Nhìn kiểu gì cũng như người mất trí ấy!
Plot twist đây: Con trai chị Mậu, một em học sinh lớp 2 đã chứng kiến toàn bộ sự việc và còn quay video lại được hết luôn! Sáng hôm sau 11/8, em đã đăng clip lên blog. Respect cho em nhỏ này!
Video viral cực mạnh trên mạng xã hội, netizen Trung ai cũng phẫn nộ khi biết thằng gây án không chỉ là con quan chức mà bản thân nó cũng làm trong chính quyền thành phố nữa chứ. Quyền lực vãi!
Theo nguồn tin từ hàng xóm xung quanh thì nhà họ Lục này lấn chiếm đất của người khác từ trước rồi, ai cũng bất mãn lắm. Lần này cãi nhau cũng bắt nguồn từ đó luôn!
Update tình hình: Hiện tại thì anh Lục Kiếm Ba đã bị bắt để điều tra tiếp rồi nha. Còn chị Mậu đang được điều trị và phải phẫu thuật nối dây chằng, dây thần kinh ở ngón tay cái. Nghiêm trọng lắm!
Nguồn: soha.vn