Con trai ông chủ đế chế Mango trở thành nghi phạm trong cái chết của cha

XuDev912

New member
Chuyện này drama thật sự luôn! Tỷ phú Mango đã tử vong vì rơi xuống một vực sâu 100 mét trong lúc đi bộ đường dài với con trai, và giờ cảnh sát đang nghi ngờ đây không phải là tai nạn đơn thuần

Jonathan Andic, con trai người sáng lập thương hiệu thời trang Mango đình đám, hiện đang bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của cha mình. Trong khi gia đình khẳng định sự vô tội của Jonathan, các cuộc điều tra đang dần hé lộ những manh mối bất thường sau sự cố thương tâm này.

Isak Andic, người sáng lập chuỗi cửa hàng thời trang Mango mà ai cũng biết, đã qua đời vào tháng 12 năm ngoái khi ông 71 tuổi. Ông rơi xuống một vực sâu tận 100 mét trong lúc đi bộ đường dài tại Montserrat, gần Barcelona, cùng với con trai mình là Jonathan. Cái chết của ông đã khiến nhiều nhà chính trị, nhà báo và giới thời trang bày tỏ lòng tiếc thương vô cùng.

5da5300879bb51943558.jpg


Dù cảnh sát Catalonia, Mossos d'Esquadra, ban đầu đã coi đây là một tai nạn thôi, nhưng các sĩ quan và nguồn tin tư pháp cho biết với El País và La Vanguardia rằng vụ việc hiện đang được xem xét như một vụ ám sát có thể xảy ra. Plot twist quá trời!

Trong một báo cáo được công bố vào tối 16/10, El País đã nói rằng các nguồn tin mô tả lời khai của Jonathan là "không nhất quán", và người bạn đời của cha anh, golfer Estefanía Knuth, đã cho các nhà điều tra biết rằng "mối quan hệ giữa cha và con trai không tốt". Ơ hay, drama gia đình đây rồi!

Báo chí nói rằng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng trực tiếp hay quyết định nào để giải thích những gì đã xảy ra, nhưng họ đã "phát hiện ra một loạt manh mối khi kết hợp lại với nhau, đã dẫn họ rời bỏ ý tưởng về một tai nạn đơn thuần và hướng tới khả năng của một vụ giết người". Nghe như phim trinh thám vậy!

La Vanguardia báo cáo rằng thẩm phán giám sát vụ án đã thay đổi tình trạng chính thức của Jonathan từ nhân chứng thành nghi phạm tiềm năng vào tháng trước. Chuyện nghiêm trọng rồi đây!

Gia đình Andic đã phát biểu với truyền thông rằng: "Gia đình Andic không và sẽ không bình luận về cái chết của Isak Andic trong suốt những tháng qua. Tuy nhiên, họ mong muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với cuộc điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng, như họ đã làm cho đến nay. Họ cũng tin tưởng rằng quá trình này sẽ được kết thúc càng sớm càng tốt và sự vô tội của Jonathan Andic sẽ được chứng minh."

Một phát ngôn viên của Mossos d'Esquadra cho biết lực lượng không thể bình luận vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra tư pháp. Một phát ngôn viên của dịch vụ tòa án Catalonia cho biết rằng quy trình tố tụng là bí mật nha.

3c2fcb83bcb38be6e5a1.jpg


Mà nói đến Isak Andic thì phải kể về hành trình của ông! Sinh ra trong một gia đình Do Thái Sephardic tại Istanbul vào năm 1953, ông đã di cư đến Catalonia cùng với gia đình vào cuối những năm 1960 và bắt đầu bán áo phông cho các bạn học ở trường trung học. Khởi nghiệp từ thời còn đi học đấy!

Ông tiến triển từ việc kinh doanh bán buôn và bán quần áo ở các chợ trời trước khi mở cửa hàng Mango đầu tiên vào năm 1984. Từ chợ trời lên thành đế chế, câu chuyện legend thật sự!

"Ông ấy thấy rằng chúng ta cần màu sắc, phong cách," giám đốc bán lẻ toàn cầu của Mango, César de Vicente, đã nói với Agence France-Presse vào tháng 3 năm ngoái.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top