Con trai nuôi Ngọc Sơn: Sập sân khấu từ độ cao 3m, tưởng không qua khỏi luôn rồi

SimpSao2k7

New member
"Mình kể chuyện này không phải để flex đâu nha" - Quách Tuấn Du tâm sự ngay thẳng luôn.

Mới đây thôi, tại chương trình Nhà có khách, Thúy Nga đã bóc phốt tài sản của ca sĩ Quách Tuấn Du. Chị còn tiết lộ: "Quang Lê vẫn hay bảo tôi, Quách Tuấn Du trông vậy thôi chứ nó nhiều nhà lắm, giàu vô cùng"

6a84c52a1c295e2854aa.jpg


Nghe vậy, Quách Tuấn Du lập tức lên tiếng giải thích: "Tôi vẫn cảm thấy mình không phải người giàu có, nhưng đã đầy đủ hơn những gì trước đây mình mơ tới.

Trước đây, tôi chỉ cần được đi hát, có chỗ ở gọn gàng, có một chiếc ô tô để đi là mãn nguyện rồi.

Tôi ở dưới quê, sinh ra trong gia đình nghèo không có truyền thống âm nhạc, vậy mà một mình lên Sài Gòn và theo đuổi được đam mê ca hát là mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ, tôi có được kinh tế khá hơn thì sẽ dùng tiền đó để tái đầu tư trong nghề chứ không phải nghĩ mình giàu có rồi tiêu xài hoang phí.

Tôi cũng đi làm từ thiện, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Những gì đến với tôi trong cuộc đời này là sự thật, không bao giờ tôi giả dối một điều gì"

Nhắc về hành trình sự nghiệp của mình, Quách Tuấn Du tâm sự: "Từ thời 3, 4 tuổi tôi đã tôi đã hát hò với gia đình. Tới 7, 8 tuổi tôi đã biết bày trò, xé vải, lấy lá dừa làm quần áo rồi diễn xuất này nọ, có máu nghệ thuật từ bé.

Tôi 10 tuổi thì bố mất. Tôi hoang mang, chỉ nghĩ đi làm để có tiền phụ mẹ. Vì thế nên tôi bỏ học sớm để đi kiếm tiền. Trong lúc đi làm, tôi tiếp cận được môi trường âm nhạc qua một nhà giàu nhất xóm. Nhà đó nhập một dàn karaoke về để hát. Nhờ ra đời sớm nên tôi được tiếp cận âm nhạc sớm.

0dd725d33eeb61d0fe55.jpg


Tôi may mắn được tham gia Nhà Văn hóa, được theo các cô chú đi biểu diễn khắp nơi. Tôi còn được đến đài truyền hình. Con đường âm nhạc mở ra trong tôi từ đó dù không được học hành trường lớp nào. Tôi được cái tự để ý, tự học hỏi được. Đến cái ngân giọng của tôi cũng là học từ các ca sĩ trước chứ không trường lớp nào dạy.

Đến một thời điểm, tôi mê hát quá nên xin mẹ cho lên Sài Gòn lập nghiệp. Mẹ tôi không phản đối vì nuôi 5 đứa con mệt mỏi quá rồi, đứa nào đi thì đỡ được đứa đó. Tôi lên Sài Gòn với đúng 50 nghìn"

Và rồi khi đã thành công, câu chuyện về quê của anh khá là "kinh thiên động địa" luôn: "Tôi trở về quê được bà con đón nhận nhiệt tình lắm, chào đón tôi một cách kinh thiên động địa.

Tôi kể chuyện này ra không phải để phông bạt. Lần đó tôi về quê biểu diễn, bà con ùa lên sân khấu mấy trăm người để tặng hoa tôi, tới mức sập sân khấu. Bị sập sân khấu cao 3m, tôi tưởng chết ở đó rồi"

Quách Tuấn Du sinh năm 1981 tại An Giang. Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ, đồng thời anh cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với vai trò là diễn viên. Anh cũng được Ngọc Sơn nhận làm con nuôi nữa đó nha! ‍

8362d34a1a3416151ca7.jpg


b42f2944dd653f300ec5.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top