Màn troll bố cực mạnh của con trai NSND Trần Nhượng đang khiến netizen cười "không nhặt được mồm"
Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng đã đăng tải hình ảnh bố mình là NSND Trần Nhượng đang nằm viện lên Facebook kèm caption: "Tết nhất đến nơi rồi đồng nghiệp đòi đi 'ăn' dưỡng". Ngay lập tức, comment section tràn ngập câu hỏi quan tâm về tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ gạo cội.
Và rồi màn "bóc phốt" bố siêu lầy của Trần Bình Trọng bắt đầu! Anh chàng đạo diễn liên tục rep comment với những câu trả lời khiến ai nấy đều phải bật cười: "Đòi lấy vợ nhưng anh chưa duyệt, dỗi"; "Đòi đi bước bữa"; "Anh không cho lấy vợ... dỗi"... Ối giời ơi, con trai troll bố chất thế này thì ai chịu nổi
Tuy nhiên, nghiêm túc hơn một chút thì Trần Bình Trọng cũng cho biết bố anh vẫn ổn, chỉ bị hụt hơi một tí thôi. Rất nhiều người đã gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến NSND Trần Nhượng ở tuổi 74.
NSND Trần Nhượng (sinh năm 1952, quê Hải Dương) là một trong những gương mặt cực kỳ quen thuộc của màn ảnh Việt, nhất là các vai phản diện gai góc nhưng siêu ấn tượng từ những năm 1980 đến giờ.
Ông bắt đầu sự nghiệp từ Đoàn ca múa nhạc Hải Hưng, sau đó gia nhập Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân - nơi ông cống hiến gần 30 năm với quân hàm Đại tá trước khi về hưu. Năm 2015, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhờ những đóng góp to lớn cho nghệ thuật diễn xuất.
Trong sự nghiệp của mình, NSND Trần Nhượng đã góp mặt trong vô số phim truyền hình và điện ảnh đình đám như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Sinh tử, Đấu trí, Bão ngầm... với khả năng "biến hình" cực đỉnh vào những vai diễn khó nhằn.
Ở tuổi xế chiều, NSND Trần Nhượng đã trải qua ba lần hôn nhân và hiện đang sống độc thân, không muốn phụ thuộc vào các con. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn cực kỳ năng động với các dự án phim và hoạt động nghệ thuật.
Đạo diễn Trần Bình Trọng từng chia sẻ trên tờ Thể Thao Văn Hóa rằng anh luôn ủng hộ bố đi bước nữa để có người chăm sóc. "Động viên suốt đấy nhưng mà bảo tao hết duyên. Bảo cái cô ngày xưa ấy cô này ổn này thì ông bảo 'ừ tao đang tính'. Lúc hỏi tính xong chưa thì bảo là 'chắc hết duyên rồi'".
Nguồn: soha.vn
Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng đã đăng tải hình ảnh bố mình là NSND Trần Nhượng đang nằm viện lên Facebook kèm caption: "Tết nhất đến nơi rồi đồng nghiệp đòi đi 'ăn' dưỡng". Ngay lập tức, comment section tràn ngập câu hỏi quan tâm về tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ gạo cội.
Và rồi màn "bóc phốt" bố siêu lầy của Trần Bình Trọng bắt đầu! Anh chàng đạo diễn liên tục rep comment với những câu trả lời khiến ai nấy đều phải bật cười: "Đòi lấy vợ nhưng anh chưa duyệt, dỗi"; "Đòi đi bước bữa"; "Anh không cho lấy vợ... dỗi"... Ối giời ơi, con trai troll bố chất thế này thì ai chịu nổi
Tuy nhiên, nghiêm túc hơn một chút thì Trần Bình Trọng cũng cho biết bố anh vẫn ổn, chỉ bị hụt hơi một tí thôi. Rất nhiều người đã gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến NSND Trần Nhượng ở tuổi 74.
NSND Trần Nhượng (sinh năm 1952, quê Hải Dương) là một trong những gương mặt cực kỳ quen thuộc của màn ảnh Việt, nhất là các vai phản diện gai góc nhưng siêu ấn tượng từ những năm 1980 đến giờ.
Ông bắt đầu sự nghiệp từ Đoàn ca múa nhạc Hải Hưng, sau đó gia nhập Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân - nơi ông cống hiến gần 30 năm với quân hàm Đại tá trước khi về hưu. Năm 2015, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhờ những đóng góp to lớn cho nghệ thuật diễn xuất.
Trong sự nghiệp của mình, NSND Trần Nhượng đã góp mặt trong vô số phim truyền hình và điện ảnh đình đám như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Sinh tử, Đấu trí, Bão ngầm... với khả năng "biến hình" cực đỉnh vào những vai diễn khó nhằn.
Ở tuổi xế chiều, NSND Trần Nhượng đã trải qua ba lần hôn nhân và hiện đang sống độc thân, không muốn phụ thuộc vào các con. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn cực kỳ năng động với các dự án phim và hoạt động nghệ thuật.
Đạo diễn Trần Bình Trọng từng chia sẻ trên tờ Thể Thao Văn Hóa rằng anh luôn ủng hộ bố đi bước nữa để có người chăm sóc. "Động viên suốt đấy nhưng mà bảo tao hết duyên. Bảo cái cô ngày xưa ấy cô này ổn này thì ông bảo 'ừ tao đang tính'. Lúc hỏi tính xong chưa thì bảo là 'chắc hết duyên rồi'".
Nguồn: soha.vn