BubuKute9047
New member
Cảnh sát đang điều tra vụ việc siêu nghiêm trọng: một thanh niên 30 tuổi bị tình nghi nhốt và bạo hành cha ruột suốt gần 10 ngày cho đến khi ông qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM
Ngày 9/6, Công an quận Phú Nhuận thông báo đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền về tội giết người.
Khoa bị xác định là nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng với nạn nhân là ông N.V.B. (72 tuổi) - chính là cha ruột của Khoa, xảy ra tại một căn nhà riêng ở quận Phú Nhuận.
Từ mâu thuẫn đến bi kịch
Theo kết quả điều tra ban đầu, Khoa và cha ruột sống chung trong một căn nhà tại hẻm 86 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Hai cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Khoa khai báo rằng cha mình ở tuổi già trở nên khó tính, hay cằn nhằn chuyện con trai ham chơi, lười làm việc...
Trong một lần bực dọc, vào ngày 27/5, Khoa đã nhốt ông B. lại trong phòng ngủ tầng 3 của ngôi nhà. Suốt khoảng 10 ngày trời, Khoa dùng đủ thứ đồ vật trong nhà làm hung khí để hành hạ cha mình một cách dã man
Trốn chạy rồi bị bắt sau 4 tiếng
Đến trưa 6/6, khi phát hiện cha đã tử vong, Khoa lấy nhiều tài sản, tiền và vàng rồi bỏ trốn. Gã thuê phòng tại một khách sạn ở quận 10 để ẩn náu.
Được biết, người thân ở xa của ông B. nhiều ngày liên lạc không được nên đã gọi điện nhờ chính quyền địa phương đến kiểm tra vào sáng 7/6. Khi phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông B. đã qua đời với nhiều thương tích nghiêm trọng trên cơ thể.
Chỉ sau 4 tiếng kể từ khi phát hiện thi thể ông B., công an đã truy xét và bắt giữ được Khoa tại khách sạn nơi gã trốn.
Nguồn: kenh14.vn