NangXinh2k8
New member
Chưa kịp về chung một nhà, giờ đây anh chỉ còn biết ngồi bần thần bên thi thể của hai người phụ nữ thân yêu nhất đời mình
Vào khoảng 19h30 ngày 4/11, chị Nguyễn Thị Diễm Hương (18 tuổi, quê Đồng Tháp) chở mẹ chồng tương lai là bà Bùi Thị Kiếm (48 tuổi, quê An Giang) trên chiếc xe máy BKS: 67X1-15.. đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội, đoạn hướng từ Suối Tiên về ngã 4 Thủ Đức, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Khi vừa qua khỏi gầm cầu vượt Trạm 2, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức thì bi kịch ập đến. Chiếc xe máy bất ngờ va chạm với xe container BKS: 34C-145... do tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển đang rẽ phải lên cầu vượt.
Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con bị xe container kéo lê về phía trước một đoạn. Cả hai đều tử vong tại chỗ ngay sau đó
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm này khiến nhiều người xót xa. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, thi thể hai nạn nhân nằm sát bên hông chiếc xe container khổng lồ.
Hay tin mẹ và vợ sắp cưới gặp nạn, anh chàng con trai đã tức tốc có mặt tại hiện trường. Cảnh tượng anh ngồi thất thần bên thi thể hai người thân khiến bao người chứng kiến đều không cầm được nước mắt.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Đến hơn 22h cùng ngày, công tác xử lý hiện trường vẫn chưa hoàn tất.
Theo lời kể của người thân, chị Hương và bà Kiếm đều làm công nhân tại một công trình xây dựng gần đó. Chiều hôm đó, sau khi tan ca về nhà thì bất ngờ xảy ra bi kịch đau lòng này
Nguồn: kenh14.vn