Teenbb725f41
New member
Paschall từng nghĩ đến chuyện ngăn cha dượng đừng đi phiêu lưu dưới biển sâu nữa vì quá nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì bi kịch vẫn đến...
Cho đến giờ, việc tìm được xác tàu ngầm Titan và 5 nạn nhân vẫn là câu hỏi khó trả lời. Nhưng John Paschall - con trai riêng của nhà thám hiểm người Pháp - chia sẻ rằng anh tin ba dượng nên được yên nghỉ ngay đó, ở biển Bắc Đại Tây Dương, bên cạnh chiếc tàu Titanic mà ông yêu quý suốt cả đời.
"Em biết ba yêu đại dương và đặc biệt là Titanic đến mức nào", John Paschall tâm sự với DailyMail.com, chỉ vài tiếng sau khi nhận tin cả 5 người trên tàu Titan đã không qua khỏi.
Paschall đang sống ở Minnesota cùng vợ con, gần đây anh mới đi thăm ba ở Bờ Đông hồi đầu tháng 5, không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng...
Trong bữa tối hôm đó, Nargeolet có nhắc đến kế hoạch tham gia hành trình thám hiểm tàu Titanic. Lúc đó Paschall đã nghĩ đến chuyện khuyên ba đừng đi nữa.
"Có một phần trong em muốn nói với ba rằng đừng làm chuyện này nữa được không? Nhưng mặt khác em lại hiểu rằng việc khám phá biển cả và chấp nhận những rủi ro này, đến những nơi ít người dám tới thực sự đã khắc sâu trong máu của ba rồi. Giờ nhìn lại, em đoán mình đã quá tin tưởng một cách phi lý", Paschall tâm sự.
Rồi anh nhận được tin từ Cảnh sát biển về con tàu và các mảnh vỡ. "Em vẫn còn trong trạng thái sốc", anh nói với DailyMail.com. "Suốt tuần này em cứ cầu nguyện, hy vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra". Paschall chia sẻ anh vẫn còn giữ liên lạc với Nargeolet vài tuần trước đó, còn hẹn gặp lại ba vào ngày 6 hoặc 7 tháng 7 này nữa cơ.
Paschall cho biết anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng đồng thời không muốn vội vàng phán xét gì cả. Anh sẽ đợi kết quả từ các cuộc điều tra trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Paul-Henry Nargeolet (77 tuổi), được gọi là "Mr. Titanic" và là một trong 5 người thiệt mạng trên tàu Titan.
Nhà hải dương học người Pháp Paul-Henri Nargeolet - một trong năm người trên chiếc tàu lặn mất tích ở Bắc Đại Tây Dương - là chuyên gia siêu đỉnh với hơn 35 lần lặn xuống xác tàu Titanic. Ông thậm chí còn được phong tặng biệt danh Mr. Titanic luôn nhé!
Tình yêu lặn biển và đại dương của Nargeolet bắt đầu từ năm 9 tuổi khi ông phát hiện ra "xác tàu đầu tiên" khi đi theo các thợ lặn ở Maroc. Niềm đam mê đó dẫn ông đến với Hải quân Pháp, nơi ông phục vụ hơn hai thập kỷ trong công việc xử lý bom mìn.
Paul-Henri Nargeolet (bên phải) cùng một số người bạn sau khi họ bắt được cá trên thuyền. Ảnh: Dailymail
Năm 1986, Nargeolet được viện nghiên cứu đại dương Pháp Ifremer chọn làm người giám sát việc nghiên cứu dưới nước trên con tàu Titanic. Ở vị trí này, Nargeolet đã tham gia chuyến thám hiểm Five Deeps, khám phá những phần sâu nhất của cả 5 đại dương trên Trái đất và thậm chí phá luôn kỷ lục về lần lặn sâu nhất - ở độ sâu 10.928m dưới mực nước biển đấy!
Đến năm 1987, ông dẫn đầu chuyến thám hiểm đầu tiên tới tàu Titanic, 2 năm sau khi phát hiện ra nó.
"Thế là xong, chúng tôi đã làm được rồi," Nargeolet thốt lên khi họ tìm thấy xác tàu.
Nargeolet đã trở thành giám đốc nghiên cứu dưới nước cho RMS Titanic, công ty sở hữu quyền đối với phần còn lại của con tàu.
Nargeolet ra đi, để lại người vợ và ba đứa con, cùng với con riêng của ông là Paschall.
"Trái tim gia đình chúng em tan nát vì mất đi người cha và người chồng phi thường. Ba sẽ được nhớ đến như một trong những nhà thám hiểm biển sâu vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại. Khi bạn nghĩ về Titanic và tất cả những gì chúng ta biết về con tàu ngày nay, bạn sẽ nghĩ đến Paul-Henri Nargeolet và tác phẩm huyền thoại của ông", gia đình ông chia sẻ.
Gia đình Nargeolet cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tham gia nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.
Nguồn: kenh14.vn