Con trai một nữ NSƯT nổi tiếng: Không thể theo nghề diễn chỉ vì chiều cao quá "khủng"

Teene909cb8d

New member
"Lúc đó cao quá so với tuổi nên khó nhận vai lắm. Con đường điện ảnh bị gián đoạn, em lại tiếp tục đi học theo ý ba mẹ thôi" – Tống Hạo Nhiên tâm sự

Mới đây thôi, chương trình Chuyện tối cùng sao đã có màn "bóc phốt" cực hay với sự góp mặt của ca sĩ Tống Hạo Nhiên - con trai của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương đấy!

Tống Hạo Nhiên đã mở lòng về hành trình sự nghiệp đầy trắc trở của mình: "Em lớn lên giữa ánh đèn sân khấu, theo ba mẹ đi lưu diễn khắp mọi miền đất nước. Tiếng hò reo của khán giả và những đêm diễn dài đã trở thành ký ức tuổi thơ không thể nào quên được.

a4f24077db5f74f93d48.png


Lần đầu tiên em bước lên sân khấu là lúc mới 4 tuổi, được ba mẹ dạy từng lời thoại, từng cử chỉ luôn. Nhưng mà khi lớn lên, gia đình không định hướng cho em theo nghề này. Ba mẹ muốn em tập trung vào việc học, nên em cũng dần xa sân khấu và quay lại làm một học sinh bình thường thôi.

Dù cố gắng rời xa nghệ thuật nhưng mà cái nghề đã chảy trong máu rồi, nên em vẫn tìm về nó. Năm lớp 6, em tham gia bộ phim Cõi tình của đạo diễn Lê Cung Bắc, trải nghiệm đầu đời đó đã nhen nhóm trong em tình yêu với diễn xuất.

Nhưng mà vì chiều cao nổi trội so với độ tuổi lúc đó quá nên em khó được nhận vai lắm Con đường điện ảnh bị gián đoạn, em lại tiếp tục đi học như mong muốn của ba mẹ.

Sau khi ra trường, em quyết định thử sức với ca hát và lập nhóm nhạc. Nhờ gặp được thầy Huỳnh Lợi, em được khuyến khích học nhạc và làm việc trong phòng thu. Trong giai đoạn này, em kết nối với nhạc sĩ Yên Lam, người đã mở ra hướng đi mới cho em trong sáng tác.

Sau 6 năm tích lũy kinh nghiệm âm nhạc, em bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tay. May mắn mỉm cười khi bài hát đầu tiên của em được chị Phương Thanh mua luôn.

Lần đầu tiên nhận tiền từ việc bán bài hát, cũng là động lực siêu to khổng lồ cho em đấy!

539454a8951918d72766.jpg


Trong sự nghiệp sáng tác, em đã viết nhiều ca khúc được yêu thích lắm. Trong đó, Gió đêm là bài hát mẹ em yêu thích nhất. Còn Cô gái bông đào là ca khúc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của em.

Khoảng thời gian làm việc tại phòng thu, em từng nghĩ hành trình nghệ thuật của mình sẽ dừng lại ở đó thôi, không còn cơ hội bước ra sân khấu nữa.

Chỉ đến khi nhạc sĩ Yên Lam động viên, như bật đèn xanh cho em vậy, em mới mạnh dạn comeback. Khi thực hiện album đầu tay, em dồn hết tâm sức, thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau. Càng về sau, em càng kỹ lưỡng và chỉn chu hơn trong từng sáng tác.

Mẹ em từng không hề biết con trai đang hoạt động nghệ thuật dưới nghệ danh Tống Hạo Nhiên đấy! Chỉ đến khi chị Phương Thanh khen anh trước mặt mẹ, mẹ mới ngỡ ngàng gọi điện hỏi em

Em không chia sẻ sớm với mẹ vì muốn chờ khi có thành tựu nhất định mới dám nói ra để khỏi làm gia đình lo lắng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top