Con trai mơ thấy mẹ mất kêu cứu suốt 7 đêm, đào mộ lên giật mình phát hiện thi thể bay màu, cảnh sát vào cuộc mới tá hỏa với chân tướng

d91ebb36851d13250647.jpg


Tối một ngày tháng 1/2011, bác Đường Thạch Cầu lại mơ thấy mẹ quá cố. Bà vừa vẫy tay vừa hét lớn: "Con trai, con trai!", trông như muốn gọi ông lại để nói gì đó siêu quan trọng.

Đầu năm 2011, huyện Thiệu Đông (Hồ Nam, Trung Quốc) xảy ra chuyện kinh dị đến rợn người luôn á Một anh dân làng tên Đường Thạch Cầu nằm ngủ mà gặp ác mộng suốt 7 đêm liền không ngừng. Trong mơ, ông cứ thấy mẹ mình - người đã mất - đau đớn hét gọi tên, rồi một bóng đen xẹt qua kéo bà biến mất luôn.

Ác mộng kéo dài mãi khiến bác Đường ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng quyết định đào mộ mẹ lên để mở quan tài kiểm tra cho chắc. Và rồi... bác Đường như muốn ngất xỉu khi phát hiện thi thể mẹ đã biến mất không cánh mà bay Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy???

7eaaa7a292ac188224f2.jpg


Tháng 2/2011 đáng lẽ là thời gian đầu xuân tươi đẹp, nhưng thôn Chúng Phúc thuộc huyện Thiệu Đông ở thành phố Thiệu Dương lại âm u đến rùng rợn. Điều này khiến dân làng lo lắng thấp thỏm, sợ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Quả nhiên không sai, một ngày nọ, trên núi nghĩa địa hoang vu hẻo lánh đột nhiên xuất hiện 5 thi thể người Núi nghĩa địa này chính là mồ mả tổ tiên của nhà họ Đặng - Đặng Gia Sơn. Tuy nhiên, theo lời người nhà họ Đặng xác nhận, 5 bộ hài cốt này được tìm thấy ở những vị trí chưa bao giờ được xây mộ cho bất kỳ ai.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra mới phát hiện 3 trong 5 bộ hài cốt là dân trong làng, bị ai đó đào lên rồi mang tới chôn trên Đặng Gia Sơn.

Ngoài nghi ngờ vụ việc liên quan đến án mạng kinh hoàng, khắp thôn Chúng Phúc còn hoảng loạn vì một quan niệm: Một khi quan tài dưới mồ bị mở ra thì cả nhà đó sẽ gặp tai ương trong 3 năm tới

Đương nhiên rồi, cho dù không có chuyện mê tín này thì việc đào trộm mộ, mở quan tài lấy xác rồi đem đi chôn chỗ khác cũng đủ gây chấn động và khiến ai cũng sợ hãi rồi.

Sự xuất hiện của 5 thi thể thối rữa trên Đặng Gia Sơn đã khiến thôn Chúng Phúc náo loạn hết cả lên. Trong đó, nhà bác Đường Thạch Cầu chịu cú sốc nặng nề nhất.

37da2e8aee19b7bed83e.jpg


Tối một ngày của tháng 1/2011, bác Đường Thạch Cầu đã mơ thấy mẹ quá cố. Bà vừa vẫy tay vừa hét lớn về phía ông: "Con trai, con trai!", dường như muốn gọi ông qua để nói gì đó. Nhưng khi bác Đường chỉ mới đi vài bước thì đột nhiên một cái bóng đen vụt tới kéo mẹ của ông đi mất.

Sau khi tỉnh dậy, bác Đường đổ mồ hôi như tắm, tinh thần cực kỳ hoảng sợ. Thật ra, mẹ của ông chỉ mới mất gần đây thôi. Nén đau thương, ông cố gắng lo liệu tang sự đàng hoàng cho mẹ. Ngày ông hoàn thành xong tang lễ của mẹ cũng đúng cái hôm ông gặp ác mộng.

Ban đầu, bác Đường cho rằng mình "ngày nghĩ gì, đêm mơ đó", nhưng hiện tượng kỳ lạ này đã kéo dài liên tục 7 ngày và ông chỉ mơ đúng một cảnh tượng duy nhất, thậm chí càng ngày hình ảnh trong mơ càng chân thực hơn

Bác Đường kể cho người nhà nghe về giấc mơ của mình thì họ chỉ an ủi vài câu rồi cho rằng đó chỉ là hiện tượng "hồn về 7 ngày" mà thôi, ý nói hồn người chết sẽ trở về trong 7 ngày đầu sau khi qua đời vì luyến tiếc người nhà.

Thế nhưng bác Đường lại không nghĩ như vậy vì mẹ trong giấc mơ có vẻ rất hoảng loạn, như thể đang lo lắng và cảnh báo cho ông điều gì đó nguy hiểm. Điều kỳ lạ hơn là tại sao lại có cái bóng đen kéo bà đi mất chứ?

edd6629decce7a14fefc.jpg


Bảy ngày trôi qua, hôm 27/1/2011 chính là ngày chính thức hạ táng của bà Đường - mẹ của bác Đường Thạch Cầu. Quá trình an táng mẹ hoàn thành thuận lợi, bác Đường mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đến tầm chiều, sau khi lấp đất mộ của bà Đường xong, có người phát hiện một chiếc mũ tang. Bác Đường đổ mồ hôi lạnh vì đó chính là mũ an táng của mẹ ông

Chiếc mũ được đội đàng hoàng để mẹ yên nghỉ dưới đất, nhưng giờ đây lại xuất hiện trên tay, điều này khiến bác Đường vô cùng sợ hãi. Đồng thời, ông nhớ lại hình ảnh cái bóng đen trong mơ kia. Thế là ông quyết định bàn bạc với gia đình để đào mộ mẹ lên kiểm tra.

305312ddf74f596a8d3e.png


Sau khi đào đất lên, người nhà bác Đường Thạch Cầu khẳng định nắp quan tài đã bị ai đó "động tay động chân" vì có những dấu hiệu xê dịch khả nghi. Quả nhiên, khi mở nắp quan tài ra, thi thể của bà Đường đã "không cánh mà bay" luôn rồi, chỉ còn lại mấy bộ quần áo bồi táng Vụ việc đã khiến gia đình cùng người dân trong thôn kinh hãi hết cả lên.

Gia đình bác Đường Thạch Cầu và dân làng cùng tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách trong nhiều ngày liền nhưng thi thể của bà Đường vẫn bặt vô âm tín.

Kỳ tích đã xảy ra khi một người dân ở làng bên cạnh đã tìm đến nhà họ Đường để cho biết một thông tin quan trọng.

Theo đó, hơn 10 ngày trước, khi đang đi đường, anh ta nhìn thấy một bóng đen đứng bên cạnh bia mộ bà Đường mới chôn, sau đó cái bóng đen đã chạy vụt về hướng Đặng Gia Sơn

7fe2666fa7cc5ca739bc.jpg


6056f4e9e3b52a2df6db.jpg


Nhóm người của bác Đường Thạch Cầu tức tốc đến Đặng Gia Sơn tìm kiếm. Quả nhiên, khi lên đến nơi, nhóm người đã phát hiện một giàn thanh gỗ được đậy trên khu đất bằng, bên cạnh còn có một ụ đất to với nhiều vết tích cho thấy đất chỉ mới được đào xới.

Sau khi lấy những thanh gỗ ra, nhóm người mới há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. Sau giàn thanh gỗ là một cái hố lớn, bên trong chính là thi thể của bà Đường

Mặc dù hoảng loạn, nhưng bác Đường Thạch Cầu chỉ muốn tức tốc mang thi thể của mẹ về an táng lại chỗ cũ. Thế nhưng khi mới bước xuống cái hố, nhóm người bất ngờ bị sụp xuống. Thì ra bên dưới còn được chắn ngang bằng một tầng thanh gỗ khác để che đậy một thi thể đang trong quá trình thối rữa.

Cảm thấy sự việc không hề đơn giản, nhóm người quyết định tìm kiếm xung quanh vì cho rằng kẻ gây ra vụ việc này có lẽ còn ẩn giấu thứ gì đó. Quả nhiên đúng như dự đoán, cách cái hố tìm thấy thi thể bà Đường, lại có thêm một cái hố nữa chứa 3 thi thể đang phân hủy nặng. Ngoài ra, nhóm người còn tìm thấy rất nhiều áo mưa, dù, mũ và các đồ dùng khác.

Mọi người cho rằng hung thủ đã đào mộ trong làng nên thông báo cho người dân biết vụ việc. Thi thể giấu phía dưới xác bà Đường có độ phân hủy không quá nghiêm trọng, đoán rằng chỉ mới chết trong vòng 1 tháng. Theo đó, nhóm người xác định thi thể này chính là người nhà họ Đặng.

Một trong ba thi thể bên hố còn lại được xác định là mẹ của một dân làng đã mất từ 2 năm trước. Hai thi thể còn lại vẫn chưa thể tìm ra danh tính

15ec7cdb1272c22095f0.png


Ngày 28/1/2011, cảnh sát đã lập án vụ việc phát hiện 5 thi thể ở Đặng Gia Sơn.

Nghi vấn được đặt ra là tại sao hung thủ đã cất công đi đào mộ nhưng rồi lại chôn thi thể lại ở địa điểm mới. Qua một vài điều tra cho thấy, khả năng cao là hung thủ không phải trộm mộ vì tiền.

Cảnh sát nghi ngờ hung thủ ra tay có thể vì báo thù. Nhưng nhà họ Đường nổi tiếng thật thà chất phác, bác Đường Thạch Cầu lại càng lương thiện, luôn giúp đỡ người dân trong làng, hiền hậu ai ai cũng biết. Đến đây, cảnh sát dường như đi vào ngõ cụt

Thời gian dần trôi, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được một nghi phạm, mà người này theo lời của người dân trong thôn Chúng Phúc lại là một "quái nhân".

Hắn không có nhà, không có công việc, ăn mặc rách nát, cả ngày chỉ biết lang thang khắp thôn. Điều quan trọng hơn là hắn bị mù, nói chuyện hồ đồ, ngay cả thính giác cũng có vấn đề. Người trong làng không tin hắn ta có thể làm ra những chuyện như vậy.

Sau một loạt điều tra đối chiếu vân tay và tổng hợp các chứng cứ khác, cảnh sát khẳng định tên "quái nhân" này chính là kẻ đã gây ra vụ trộm mộ 5 thi thể.

Theo kết quả kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nhận định "quái nhân" này mắc chứng tâm thần phân liệt, cô đơn lâu năm nên đã tự xem 5 thi thể đã chết là người nhà của mình, sau đó đã lén trộm về an táng

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top