Ối giời ơi, drama trong gia đình Michael Jackson căng đét rồi các bạn ơi! Bigi - cậu con trai út của huyền thoại Michael Jackson vừa làm một nước cờ khiến ai cũng há hốc: kiện thẳng bà nội Katherine luôn! Lý do thì nghe vừa thương vừa tức - cậu bé (giờ đã 22 tuổi rồi nhé) không muốn bà nội lục tung ví tiền của bố để đi kiện cáo lung tung. Bigi cho rằng chuyện này ảnh hưởng đến quyền lợi của cả ba anh em - anh Prince và chị Paris nữa đó!
Theo TMZ đưa tin, Bigi đã chính thức nộp đơn kiện bà Katherine với lý do không muốn bà dùng khối tài sản mà bố Michael Jackson để lại để chi trả mấy vụ thuê luật sư, đi kiện tụng này kia.
Plot twist ở chỗ trước đó Bigi còn "đứng chung hàng" với bà nội, cùng nhau chống lại nhóm người đang nắm quyền quản lý di sản của vua nhạc pop đấy chứ! Nhưng giờ thì cậu bé "quay xe" 180 độ luôn rồi
Chuyện là sao? Hóa ra sau khi thẩm phán ra phán quyết có lợi cho nhóm đang giữ di sản Michael Jackson (họ muốn bán đi một số tài sản để kinh doanh), bà Katherine vẫn cứ muốn kháng cáo. Luật sư của Bigi cho biết cậu bé đã khuyên bà nội dừng lại vì "tỷ lệ thắng kiện thấp lắm bà ơi" nhưng bà vẫn không nghe
"Bigi thấy unfair cực khi bà nội cứ xài tiền mà bố để lại cho ba đứa con để đi kiện kiện nọ kia. Cậu bé muốn giữ gìn và bảo vệ khối tài sản của bố mình. Nhưng mà Bigi vẫn OK để bà nội lấy tiền chi trả phí pháp lý ban đầu thôi nhé", luật sư của Bigi giải thích thêm.
Còn về phía bà Katherine Jackson (93 tuổi rồi đó mọi người), bà quyết tâm kiện John Branca và John McClain - hai ông đang điều hành di sản cho Michael Jackson - vì họ muốn bán bớt tài sản của con trai bà để kinh doanh.
Ở phiên tòa sơ thẩm, thẩm phán đã cho phép hai ông John này được bán một số tài sản. Nhưng bà Katherine không chịu, bà khẳng định tòa án "lạm quyền" và đòi kháng cáo luôn!
Nhắc lại một chút background cho các bạn chưa rõ nhé: Michael Jackson qua đời năm 2009, để lại khối tài sản khủng gồm tiền mặt, nhà đất, bản quyền âm nhạc và vô vàn đồ đạc có giá trị gắn liền với huyền thoại này. Trước khi mất, ông đã lập di chúc chia 40% cho ba đứa con, 20% cho tổ chức từ thiện trẻ em và 40% còn lại cho mẹ.
Suốt 15 năm trời kể từ đó, người nhà cố giữ gìn di sản của vua nhạc pop, trong khi các đồng quản lý thì muốn bán đi để chuyển thành tiền mặt. Thế là kiện tụng cứ liên tục xảy ra, drama không bao giờ dứt
Nguồn: kenh14.vn