Con trai lần đầu viết văn tả mẹ, mẹ đọc xong "tái mặt" còn netizen thì chấm em 10 điểm thật thà

Viết văn thật thà mà chữ đẹp như này thì chắc mẹ cậu bé đọc xong cũng "xúc động" lắm đó nha

Ai mà chưa từng chứng kiến những bài văn "thần thánh" của hội nhóc tiểu học thì chưa biết đến sự hồn nhiên là gì luôn á! Lũ trẻ với trí tưởng tượng bay bổng cộng với sự thật thà không phanh đã tạo ra những tác phẩm văn học "bá đạo" khiến người lớn đọc xong chỉ biết cười xỉu. Những chi tiết miêu tả của các em thường bất ngờ, chân thật đến mức cha mẹ đọc xong phải ngồi đó "đứng hình" luôn

Mới đây thôi, dân tình lại được dịp cười "không nhặt được mồm" với bài văn tả mẹ của một bạn nhỏ. Những dòng miêu tả "không có lọc" của em khiến ai đọc cũng gật gù vì thấy chính hình ảnh của... mẹ mình trong đó!

Cậu bé đã dùng hàng loạt câu văn ngắn để tả mẹ, nhìn cấu trúc bài này dân mạng tranh cãi không biết đây là văn hay thơ tự do nữa:

"Mẹ tên Phan Thuý Vân
Mẹ hơi lùn và hay nói nhiều
Mẹ nấu ăn ngon
Mẹ tối nào cũng nhắc em học bài
Mẹ chở em đi học mỗi ngày
Mẹ làm việc từ sáng tới tối
Mẹ nuôi gà, nuôi thỏ
Mẹ hay cười và cười rất to
Mẹ nấu được tất cả những món em thích
Mẹ uống rượu chẳng bao giờ say
Mẹ chăm sóc em mỗi khi em ốm
Mẹ nhiều tiền nhất nhà
Em yêu mẹ".

85d75f18b20e03eac441.jpg


2fce869f82c712b20b14.jpg


Phải công nhận là cậu bé có vẻ bỏ hết tâm huyết vào bài văn đặc biệt này rồi đó. Chữ viết sạch đẹp cực kỳ luôn, chỉ có nội dung là... hơi buồn cười thôi

Dưới bài đăng, netizen thi nhau comment những dòng hài hước không kém. Bên cạnh đó cũng có không ít người khen cậu bé vì dù là con trai mà chữ viết lại cẩn thận nắn nót vô cùng:

- Nét chữ nết người, tôi tin cậu bé là người thật thà.
- "Nhiều tiền nhất nhà" chắc là đúng rồi, "nóc nhà" mà
- Đọc bài văn là tôi đã muốn khóc thay ông chồng rồi mọi người ạ.
- Đây không phải văn mà là thơ tự do nhưng công nhận con thật thà và viết chữ rất đẹp.
- Chữ đẹp thế này muốn mắng cũng khó.
- Cậu bé này khôn thế. Vừa nêu cái tật và còn nêu được cái tài của mẹ nữa. Mẹ sẽ cười rất to cho mà coi.
- Nghĩ tới cảnh con mình tả mình thì tôi có đề nghị nhà trường bỏ qua chủ đề này.
- Viết hươu viết vượn nhưng cuối bài chốt bằng câu "em yêu mẹ", thì làm gì mẹ nào dám mắng nữa.

Thường ngày chúng ta cư xử cẩn thận khi ra ngoài hay lên mạng xã hội vì sợ bị "bóc phốt", nhưng lại quên mất rằng trong chính nhà mình cũng có một "paparazzi nhí" luôn sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ và cả những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" nữa đó

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top