Con trai làm giả giấy tờ nhà của mẹ đi lừa đảo tiền tỷ, hết hồn!

GaNgok8744

New member
25fbbf707a5935ab83dc.jpg


Ngày 18-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Long (52 tuổi, ngụ ở Bình Thạnh) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ối giời ơi, drama gia đình kiểu này thật sự kinh khủng!

HĐXX cũng ghi nhận việc gia đình bị cáo đã bồi thường 100 triệu đồng cho người bị hại chiếu cố một phần hình phạt. Ít ra còn có chút lương tâm đền bù lại chứ!

Theo hồ sơ vụ án, mẹ bị cáo Long có một căn nhà trong hẻm đường Phan Văn Trị (P12, Bình Thạnh). Nhà của mẹ mà cũng dám động vào, quá trời luôn á!

Tháng 3-2011, cần tiền tiêu xài, Long nhờ Nguyễn Hồng Thái (đã chết) làm giả giấy tờ nhà này mang tên Long, nhằm mục đích lừa đảo với thủ đoạn thế chấp vay tiền, dưới hình thức ký hợp đồng mua bán nhà tại phòng công chứng. Kịch bản lừa đảo được tính toán kỹ càng nha các bạn!

Long nhiều lần vay tiền của bà Bùi Thị Bích Châu, thế chấp dưới hình thức ký hợp đồng mua bán căn nhà trên. Cứ thế mà vay mượn liên tục luôn!

Khi vay tiếp, Long ký hủy hợp đồng cũ và đồng thời ký hợp đồng mua bán nhà mới đều tại Phòng công chứng. Tổng số tiền Long nhận từ bà Châu là 1 tỷ, lãi suất 3%/tháng. Con số gây choáng váng thật đấy!

Ngày 17-4-2015, Long nói với bà Châu đã tìm được người mua nhà với giá cao để bán lấy tiền trả cho bà và hẹn ngày ba ngày sau đến phòng công chứng ký hủy hợp đồng mua bán nhà. Nghe có vẻ ổn nhưng mà...

Bà Châu thấy Long không trả tiền nên không đồng ý ký hủy hợp đồng mua bán nhà. Phải cảnh giác mới được nha mọi người! ⚠️

Lúc này, Công chứng viên người ký các hợp đồng trước đây giữa Long với bà Châu, thấy ký và hủy nhiều lần, nghi là giấy tờ giả nên báo công an làm rõ. Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày! Phải công nhận công chứng viên tinh ý thật!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top