NaiCandy9869
New member
Ôi trời ơi, Lee Jong Hyun từng khiến netizen "sốc não" với tin đồn quan hệ với cả loạt nữ idol nổi tiếng, thậm chí cả fan nữ nữa các bạn ơi!
Sau khi Seungri và Jung Joon Young bị "sờ gáy" vì scandal quay lén cực kinh dị, ít ai ngờ Lee Jong Hyun (thành viên nhóm nhạc CNBlue) cũng có "góp vui" trong nhóm chat 18+ này luôn.
Nhưng mà điều khiến dân tình "phẫn nộ tột đỉnh" mấy ngày qua là dù đã thừa nhận xem, bình luận vô đạo đức và còn share lung tung những video quay lén "nóng" mà Jung Joon Young gửi, thậm chí còn nhờ Jung Joon Young "móc nối" gái cho mình, nhưng Lee Jong Hyun vẫn không chịu giải nghệ hay rời nhóm gì hết!
Kẻ "biến thái" giả vờ làm idol
Lee Jong Hyun debut năm 2009 tại Nhật với vị trí leader CNBlue đó nha. Sang 2010 thì nhóm comeback tại Hàn nhưng lại đổi Jung Yonghwa làm leader thay vì anh chàng này.
Nhưng từ khi hoạt động ở Hàn, Lee Jong Hyun chưa bao giờ được spotlight nhiều trong nhóm cả. Nhiều người bảo anh này cứ "lặn mất tăm" dưới cái bóng của Jung Yong Hwa mãi.
Từng dính phốt "chơi chứng" kiểu nội gián
Năm 2015, khi nghe tin Yoo Jaesuk sẽ ký hợp đồng với FNC Entertainment (công ty quản lý CNBlue) - lúc đó vẫn còn là info "mật", Lee Jong Hyun đã tranh thủ "gom hàng" cổ phiếu công ty vì biết chắc giá sẽ "lên mây" mất thôi.
Đến tháng 5/2016, khi cảnh sát "sờ gáy" được, Lee Jong Hyun vẫn chưa kịp bán nên chưa kiếm được đồng nào từ chiêu này. Anh chỉ bị phạt hành chính 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) thôi.
Lúc vụ này "nổ tung", ban đầu netizen cứ tưởng Jung Yong Hwa (leader hiện tại của CNBlue) là thủ phạm, anh phải chịu áp lực cực lớn, sự nghiệp suýt "toang", thậm chí còn có thể "vào tù ra tội". Nhưng "người anh em thân thiết" cùng nhóm là Lee Jong Hyun lại im re như tờ dù biết Jung Yong Hwa bị oan ức!
Vẻ ngoài "soái ca" của Lee Jong Hyun thực sự đã che giấu bộ mặt thật đầy thâm hiểm bên trong. Nhưng vụ "chơi chứng" này vừa nguội lạnh chưa lâu thì cả Kbiz lại choáng váng với một "plot twist" khác - một tên "yêu râu xanh" đội lốt "oppa" trong sáng, lịch thiệp đó các bạn!
Tin nhắn "bệnh hoạn" về mua dâm với Jung Joon Young
Mới đây SBS đã công khai một số tin nhắn Lee Jong Hyun trao đổi về việc mua dâm với Jung Joon Young, đọc mà "hết hồn" luôn á:
Lee Jong Hyun: Hôm qua em đã "xơi" cả mấy em XX rồi haha.
Jung Joon Young: Ngon nhỉ. Lần sau giới thiệu cho anh nhé.
Lee Jong Hyun: Nhanh giới thiệu cho em mấy em gái gọi giống con X đi.
Jung Joon Young: Giới thiệu ai được nhỉ?
Lee Jong Hyun: Anh ơi nếu có ngực bự thì tốt mà không có thì mấy con gái gọi xinh xinh là được.
Lee Jong Hyun: Anh không có mấy em gái xinh ngon và biết nghe lời à? Mang đến đây chơi đi hehe
Những tin nhắn này cho thấy Lee Jong Hyun cũng như Jung Joon Young không hề tôn trọng phụ nữ tí nào, chỉ coi họ như "công cụ" để thỏa mãn dục vọng thôi.
Không thể tin được những lời lẽ "bẩn thỉu" như vậy lại phát ra từ miệng một idol - người nhận được tình yêu, ngưỡng mộ từ hàng triệu người! Anh ta không hề có trách nhiệm với nghề nghiệp, với công ty và đặc biệt là với fan của mình.
Nổi tiếng vì phốt quan hệ tình dục với fan nữ
Nhìn lại "phông bạt" của Lee Jong Hyun, anh ta từng có tin đồn về thói quen quấy rối tình dục các thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng rồi đó.
Trong một buổi triển lãm online ngày 21/10/2018, có người đã viết:
"Tôi có điều muốn nói với các fan CNBlue. Các bạn đừng thích Lee Jong Hyun nữa. Anh ta có tin đồn quan hệ tình dục với nhóm nhạc nữ nổi tiếng và anh ta cũng nổi tiếng trong khoản quan hệ tình dục với fan nữ."
"Làm ơn hãy tin lời tôi đi. Đến lúc nào đó báo chí cũng sẽ "bóc phốt" ra thôi. Chỉ có các nhà báo là đã không làm ngơ, Lee Jong Hyun cũng đã phải đến sở cảnh sát rồi mà."
"Tôi sẽ cho biết thêm một tin nữa là Lee Jong Hyun và Jung Joon Young còn cho fan nữ chưa đến tuổi vị thành niên uống thuốc ngủ rồi quấy rối tình dục".
Nguồn: soha.vn