Con trai đỗ ĐH top đầu với 660/750 điểm, bố chi 52 triệu tổ chức tiệc nhưng khách đến định bỏ về vì lý do không ai ngờ

Nam sinh Trung Quốc đỗ ĐH top đầu cả nước nhưng một số khách mời đến bữa tiệc mừng lại không hài lòng với ngành học cậu chọn, thậm chí còn khuyên "thi lại" luôn á

Vừa nhận tin con trai đỗ đại học, ông Vương (Trung Quốc) lập tức chi 15.000 NDT (tầm 52 triệu đồng) đặt cỗ để mời họ hàng, làng xóm đến ăn mừng linh đình. Gia đình ông Vương trước nay đều làm nông, giờ có con trai học giỏi, đạt 660/750 điểm thi đại học nên ông tự hào lắm luôn Người thân, bạn bè nghe tin con trai ông Vương đỗ đại học trọng điểm quốc gia thuộc dự án 985 cũng ào ào gửi lời chúc mừng, hứa sẽ đến tiệc ăn mừng.

c288b21829dc4f159191.png


Mỗi năm có hàng chục triệu thí sinh Trung Quốc tham gia kỳ thi Đại học và chỉ dưới 2% trong số đó có thể đỗ vào 39 trường danh giá thuộc dự án 985 của đất nước tỷ dân. Vậy nên tin con trai ông Vương đỗ càng khiến mọi người vui mừng về tương lai cực xịn khi có cơ hội học đại học top đầu.

Ngày tổ chức tiệc, không khí trong gia đình rất náo nhiệt, vợ chồng ông Vương niềm nở tiếp khách ầm ầm. Có người hỏi giấy báo nhập học, ông Vương cũng không ngại ngần khoe luôn. Thế nhưng một số vị khách ngạc nhiên khi biết với số điểm cao như vậy, con trai ông Vương lại không chọn những ngành hot như Kinh tế, Tài chính hay Công nghệ mà lại chọn ngành liên quan đến Thú y, Lâm nghiệp

13d7713f8cd1d026b8dd.png


Con trai ông Vương giải thích cậu chọn ngành này vì đam mê, học tại ĐH trọng điểm có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu, phát triển tiềm năng của địa phương cũng như đi du học. Thế nhưng nhiều vị khách vẫn lắc đầu, xì xào bàn tán nói ngành học cậu chọn không có tương lai làm việc ở thành phố, chỉ có thể về quê làm thì khó thoát nghèo

"Chỗ bạn thân, tôi khuyên ông nên để con học thêm 1 năm rồi thi lại. Cậu bé học tốt như vậy, hoàn toàn có thể vào ĐH khác để tốt nghiệp đại học vào làm tại các tập đoàn lớn", một người bạn nói với ông Vương.

Không ít họ hàng xa nghe đến ngành học của con trai ông Vương liền muốn bỏ về luôn, bày tỏ sự tiếc nuối vì trong suy nghĩ của họ cậu bé đã chọn "sai ngành" rồi. Ông Vương ban đầu không phản đối lựa chọn của con trai. Thế nhưng khi nghe nhiều ý kiến trái chiều, ông cũng "lung lay", khuyên con suy nghĩ kỹ lại. Con trai ông Vương vẫn một mực theo đuổi mục tiêu nên gia đình ông càng rối bời

Câu chuyện về gia đình ông Vương được một người thân trong gia đình chia sẻ lên mạng xã hội để xin ý kiến cư dân mạng. Bài đăng nhanh chóng thu hút ý kiến thảo luận sôi nổi lắm nha. Trái ngược với những vị khách trong bữa tiệc nhà ông Vương, đa số cư dân mạng để lại bình luận cho rằng con trai ông Vương đỗ đại học thuộc dự án 985 chứng tỏ năng lực đã rất xịn xò, vào trường top chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển khi học đúng ngành mình yêu thích ✨

81f0598764a24030f5e6.png


Ngành liên quan đến Lâm nghiệp, Thú y mà con trai ông Vương chọn có tính đặc thù cao, không nhiều trường đại học đào tạo nên cũng ít cạnh tranh, nếu có thể kiên trì và chăm chỉ vẫn có triển vọng việc làm hứa hẹn lắm đó. Một số người còn lấy dẫn chứng việc học các ngành hot đang dần trở nên bão hòa, dẫn đến cử nhân ra trường khó xin việc. Vậy nên việc nam sinh trên chọn một ngành khác biệt như vậy cho thấy cậu hiểu bản thân cũng như mong muốn đóng góp cho sự phát triển quê hương, địa phương

Bên cạnh đó, một số người khuyên ông Vương nếu không quá tin tưởng vào triển vọng ngành học của con, có thể hướng cho cậu bé học chuyên ngành 2 tại đại học. Như vậy gia đình sẽ yên tâm hơn về sự lựa chọn của con, thay vì để cậu vất vả ôn luyện lại thêm một năm mà chưa biết kết quả sẽ ra sao.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top