MochiVN2545
New member
Để có cuộc sống xịn hơn, bớt khổ cực, nhiều bạn trẻ chọn cách xa quê ra thành phố lớn kiếm việc. Thậm chí có người còn quyết tâm đi xuất khẩu lao động sang xứ người, nơi khác xa cả về địa lý lẫn văn hóa để cải thiện kinh tế nhanh hơn. Nhưng mà ở xứ người, ai cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, ngày nào cũng mong được về thăm một lần cho bõ ghép
Clip ghi lại hành trình về nước của anh thanh niên đi xuất khẩu lao động được 3 năm, tuy được đăng từ hơn 1 năm trước nhưng giờ lại bất ngờ viral trở lại. Clip ghi lại những khoảnh khắc reaction cực "trời ơi" của bố mẹ khi bất ngờ thấy con trai về nhà mà không báo trước. Dân mạng xem xong ai cũng vừa cười vừa thương cho đôi vợ chồng trung niên sau mấy năm chưa được gặp con
Trong clip, anh chàng thanh niên (Sơn) lặng lẽ về đến nhà, nhờ anh họ gọi bố ra sân. Khi thấy con trai, ông bố tá hỏa luôn, đứng sững vài giây trước khi "hoàn hồn" rồi ôm chầm lấy con. Vừa ôm vừa mắng con tại sao về bất ngờ thế mà không báo trước. Có lẽ đây là những lời "mắng yêu" đáng yêu nhất mà Sơn từng nghe từ bố mình
Sau khi gặp bố, anh chàng quyết định đến chợ tìm mẹ - nơi có sạp bán cá của bà. Anh còn cosplay luôn vai khách hàng để troll mẹ. Mẹ thì nhiệt tình chào mời, tư vấn cho "khách" mà chẳng hề hay biết đó chính là con trai mình. Sau đó, Sơn tháo khẩu trang ra, mẹ còn tưởng là cháu hàng xóm đùa mình, mất mấy giây sau mới nhận ra đó là đứa con đã xa cách 3 năm trời. Bà cũng vì bất ngờ mà không ngớt lời trách con không báo trước. Cảm xúc của 2 mẹ con khiến cả khu chợ nhỏ như rộn ràng hẳn lên
Được biết trước đó, Sơn cũng không giấu giếm chuyện sắp về nhà. Bố mẹ anh còn muốn đánh xe vào tận TP.HCM để đón con về Đắk Lắk luôn. Nhưng sợ bố mẹ đi đường xa vất vả, anh đã "dối trá có tội" về ngày về, thế nên cả 2 đều không kìm được xúc động khi gặp lại con.
Nguồn: kenh14.vn
Clip ghi lại hành trình về nước của anh thanh niên đi xuất khẩu lao động được 3 năm, tuy được đăng từ hơn 1 năm trước nhưng giờ lại bất ngờ viral trở lại. Clip ghi lại những khoảnh khắc reaction cực "trời ơi" của bố mẹ khi bất ngờ thấy con trai về nhà mà không báo trước. Dân mạng xem xong ai cũng vừa cười vừa thương cho đôi vợ chồng trung niên sau mấy năm chưa được gặp con
Trong clip, anh chàng thanh niên (Sơn) lặng lẽ về đến nhà, nhờ anh họ gọi bố ra sân. Khi thấy con trai, ông bố tá hỏa luôn, đứng sững vài giây trước khi "hoàn hồn" rồi ôm chầm lấy con. Vừa ôm vừa mắng con tại sao về bất ngờ thế mà không báo trước. Có lẽ đây là những lời "mắng yêu" đáng yêu nhất mà Sơn từng nghe từ bố mình
Sau khi gặp bố, anh chàng quyết định đến chợ tìm mẹ - nơi có sạp bán cá của bà. Anh còn cosplay luôn vai khách hàng để troll mẹ. Mẹ thì nhiệt tình chào mời, tư vấn cho "khách" mà chẳng hề hay biết đó chính là con trai mình. Sau đó, Sơn tháo khẩu trang ra, mẹ còn tưởng là cháu hàng xóm đùa mình, mất mấy giây sau mới nhận ra đó là đứa con đã xa cách 3 năm trời. Bà cũng vì bất ngờ mà không ngớt lời trách con không báo trước. Cảm xúc của 2 mẹ con khiến cả khu chợ nhỏ như rộn ràng hẳn lên
Được biết trước đó, Sơn cũng không giấu giếm chuyện sắp về nhà. Bố mẹ anh còn muốn đánh xe vào tận TP.HCM để đón con về Đắk Lắk luôn. Nhưng sợ bố mẹ đi đường xa vất vả, anh đã "dối trá có tội" về ngày về, thế nên cả 2 đều không kìm được xúc động khi gặp lại con.
Nguồn: kenh14.vn