Dịp lễ năm nay, trong khi team về quê ăn Tết hay hội FA đi du lịch đu đưa thì Sơn và mẹ mình lại chọn cách riêng để đón ngày Độc lập – vi vu khắp miền núi Đông Bắc bằng xe máy luôn nha! ️
Mới đây, câu chuyện của một chàng trai về chuyến "đưa vợ của bố đi chơi" được chia sẻ trên MXH đã lập tức gây sốt cực mạnh. Nhìn hình ảnh cậu con trai và người mẹ tuổi đã cao vẫn cùng nhau phượt dịp lễ 30/4 - 1/5, cùng khám phá những vùng đất mới khiến ai cũng phải thả tim rần rần!
Kỳ nghỉ này, trong khi hầu hết mọi người đều ở nhà hoặc đi với hội bạn thân, thì Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) và mẹ mình chọn cách đón lễ Độc Lập bằng một chuyến phượt cực chất đến những địa điểm đẹp mê hồn ở các tỉnh miền núi Đông Bắc.
Từ Hà Nội, 2 mẹ con Sơn phóng xe máy vượt hơn 200km để đến Lạng Sơn, check-in tại cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Hữu Nghị.
200 cây số tiếp theo qua những cung đường uốn lượn đưa họ đến thác Bản Giốc đẹp như trời Âu, động Ngườm Ngao, hang Pác Bó – những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử trước khi 2 mẹ con kết thúc hành trình đầy ý nghĩa này.
Chia sẻ thêm, Sơn kể đây không phải lần đầu 2 mẹ con cùng nhau phượt hàng trăm cây số đâu nha. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, nhiều người cũng lo lắng không biết tuổi đã cao, chuyến đi có quá vất vả với mẹ Sơn – người đã 58 tuổi không.
"Mẹ mình là người lam lũ, vất vả từ hồi mình còn nhỏ đến giờ. Có lẽ vì thế mà trời bù cho bà một sức khỏe siêu tốt. Trong suốt chuyến đi vừa rồi, mẹ ngồi sau lưng mình vượt mấy trăm cây mà không hề kêu mệt hay đau lưng gì cả. Đến đoạn khúc cua gấp thì mẹ hơi sợ một chút thôi. 2 mẹ con cứ thế rong ruổi trên đường, chỉ khi gặp cảnh đẹp lắm mới dừng lại ngắm. Mình thực sự biết ơn vì điều này!", Sơn tâm sự.
Sơn kể, hồi còn bé, cậu có xem một chương trình truyền hình, trong đó người con trai kéo xe đưa mẹ già bị liệt đi khắp nơi du lịch. "Mình rồi cũng phải làm được, phải làm được." Những hình ảnh ấy cứ thế khắc sâu trong đầu cậu bé cho đến khi trở thành thanh niên.
Là người đã từng đi rất nhiều nơi, thậm chí sang cả Lào bằng xe máy, đã tận mắt thấy đất nước mình đẹp đến thế nào, Sơn tự nhủ một ngày nào đó nhất định phải đưa mẹ đi cùng. Và thế là với sự ủng hộ của bố và gia đình, Sơn không mất quá nhiều thời gian để lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên của 2 mẹ con.
Cho đến nay, 2 mẹ con đã có tổng cộng 5 chuyến phượt cùng nhau đi rất nhiều địa điểm ở phía Bắc. Từ biển đảo Cát Bà, Sapa, Tam Đảo, Mộc Châu... Con số những điểm đến này chắc chắn chưa dừng lại đâu!
Chuyến đi đầu tiên, điểm đến được Sơn chọn là đảo Cát Bà. Đây là lần đầu tiên mẹ Sơn được nhìn thấy biển ngoài đời thực chứ không phải qua tivi. Đây cũng là chuyến đi đáng nhớ nhất, là một trong những kỷ niệm không thể nào quên trong đời Sơn.
"Còn nhớ khi 2 mẹ con vừa đến Cát Bà, vừa nhìn thấy biển lần đầu mẹ mình thốt lên: 'Sao nhiều biển thế? Mẹ tưởng nó chỉ to như mấy cái hồ ở nhà?'. Nghe mẹ nói, mình rơi nước mắt luôn. Những thứ tưởng như rất bình thường, với mẹ lại lạ lẫm thế đấy. Hay như ngay chuyến đi cửa khẩu Hữu Nghị vừa rồi, khi bước vào và thấy cánh cửa tự động mở, mẹ còn tưởng mình bấm rồi. Khi thấy mình nói là cửa tự động, bà ngạc nhiên ra mặt 'siêu thế!'", Sơn kể lại với giọng bồi hồi.
Câu chuyện này không phải của riêng ai cả. Chúng ta – nhóm người trẻ – là nhóm dễ bị "cuộc sống cuốn ta đi" nhất. Chắc chắn không ít người trong số mình, kể cả tác giả bài viết này, đã hơn 1 lần lên kế hoạch đưa mẹ đi chơi nhưng rồi vì lý do nào đó không thể. Và thế là những "lần đầu tiên" của mẹ cứ thế ngày một xa vời hơn.
Khi còn độc thân thì còn mải bạn bè, đến khi có người yêu hay lấy vợ chúng ta lại càng có ít thời gian hơn dành cho "người yêu kiếp trước". Thời gian là hữu hạn, không giống như tiền bạc hết có thể kiếm thêm. Theo Sơn, hãy lên kế hoạch ngay khi vừa nghĩ tới, hãy làm và nghĩ ít đi, làm thật nhanh trước khi quá muộn!
"Với những ai có ý định cùng mẹ trải nghiệm những chuyến đi như mình, hãy làm ngay lập tức. Những chuyến đi này sẽ không tốn nhiều tiền đâu. Như 2 mẹ con mình chỉ tốn khoảng 2-3 triệu đồng cho mỗi chuyến thôi. Mình đang làm shipper, mình nghĩ mình làm được thì ai cũng làm được. Cái các bạn cần lo nhất chính là sức khỏe của mẹ sẽ ngày một yếu đi!", Sơn chia sẻ.
Theo Sơn, thứ cần nhất phải chuẩn bị cho mỗi chuyến đi là kinh nghiệm. Muốn đưa mẹ đi, tốt nhất mỗi người hãy tự đi trước một mình. Khi đi cần kiểm tra kỹ từng cung đường qua bản đồ để đảm bảo không bị lạc. Trước khi đi thì check thời tiết, chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống mang theo để ăn dọc đường, và hãy tự học sửa xe để xử lý những sự cố có thể gặp phải. Khi đi nhớ trang bị đầy đủ áo, mũ, giáp để đảm bảo an toàn nha! ️
"Bây giờ mình chưa có gia đình, sẽ cố gắng đưa mẹ đi nhiều nơi nhất có thể. Sau này khi lấy vợ rồi chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều. Đi cùng mẹ thích lắm, thích hơn cả đi với người yêu đấy!"
Nguồn: soha.vn