Khác hẳn với nhiều bà mẹ khác, chị này đã có cách xử lý cực kỳ bình tĩnh khi biết con mình bị bạn cắn ở trường, nghe mà phải respect!
Chị Stephanie Hanrahan, sống tại Mỹ, là mẹ của một cậu bé và cũng là blogger có tên Tinkle Her Pants. Mới đây, chị chia sẻ về một drama thường thấy khi các bé đi học. Hôm đó, khi đón con trai về nhà, Stephanie phát hiện con có vết thương ở tay.
Stephanie kể lại: "Hôm qua khi con trai về nhà với một vết cắn trên tay, suy nghĩ đầu tiên của mình là 'Không sao cả'. Tay con đã được dán băng, cậu bé vẫn cười toe toét. Nhà trường cũng cho biết khi bị bạn cắn, con không hề khóc. Mình tin tưởng các cô giáo sẽ biết cách xử lý với bạn đã gây ra chuyện này cho con mình".
Trong khi các bà mẹ khác, vì thương con, reaction thông thường khi thấy con bị bạn cắn sẽ là quay ra mắng bạn gây vết thương, trách cô giáo không để ý, trách bố mẹ cậu bạn không biết dạy con... Còn với Stephanie thì lại có những lý lẽ và sự phân tích rất thấu đáo luôn
"Mình có cần phải buồn vì chuyện đó khi con trai mình không hề buồn hay bực bội gì không? Mình có cần phải đổ lỗi cho đứa trẻ khác không? Chắc chắn là không rồi" – Stephanie giải thích.
Cách xử lý chill phết của bà mẹ trẻ đã được netizen khen ngợi ầm ầm khi chị đăng tải câu chuyện lên Facebook.
Trao đổi với phóng viên khi được hỏi về sự việc, bà mẹ trẻ cho rằng việc mắc lỗi chỉ đơn giản là cách trẻ em học hỏi và đôi khi có sự cố xảy ra trong quá trình học hỏi đó thôi.
"Chúng ta đang dạy những đứa trẻ phải có ý chí, cách suy nghĩ riêng và đôi khi cách riêng của mỗi đứa sẽ khiến chúng ta thất vọng, muốn điều chỉnh.
Tất cả chúng ta đều đang làm công việc dạy dỗ con cái. Vì thế trong tình huống này, bố mẹ không nên đổ lỗi miễn là bố mẹ của bạn gây lỗi và cô giáo sẽ giảng giải cho bạn đó hợp lý để lần sau không tái diễn. Con trai mình chỉ là nạn nhân của một bạn cùng lứa tuổi vẫn đang phải hoàn thiện tính cách và mình thấy chuyện này không có gì phải ầm ĩ".
Nguồn: soha.vn