Không thể chấp nhận những điều sai trái do con gây ra, người mẹ này đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn nhưng đầy quyết đoán
Trang The Star đưa tin vào ngày 25/5, một bà mẹ đơn thân 62 tuổi ở Malaysia đã làm một việc "chưa từng có trong lịch sử" - đăng quảng cáo và tổ chức họp báo để... từ chối cậu con trai mắc nợ luôn! Chia Hui Chiang, giáo viên đã về hưu, chia sẻ trong cuộc họp báo: "Lần nào con trai cũng cầu xin tôi giúp đỡ và tôi luôn cảm thấy áy náy nếu không giúp đỡ".
"Tôi thậm chí đã dùng hết tiền hưu trí của mình nhưng thằng bé vẫn chìm đắm trong thói quen cờ bạc và lạm dụng chất kích thích", bà cho biết thêm. Trước khi đi đến quyết định này, bà đã trả hơn 100.000 RM (tương đương 542 triệu đồng) để con trả nợ. Số tiền mà nhiều người phải cày cuốc cả đời mới có được
Bà cũng nói rằng con trai đã rời nhà vào ngày 21/5 và họ không nhận được tin tức gì từ anh ta kể từ đó. Trong thời gian đó, gia đình bà bị làm phiền bởi những chủ nợ. Nhiều người tìm đến yêu cầu bà Chia phải trả khoản nợ 59.100 RM (khoảng 320 triệu đồng), chưa bao gồm lãi nha các bạn ơi!
Không dừng lại ở đó, bà mẹ đơn thân còn đăng cả quảng cáo trên tờ báo Trung Quốc, để mọi người và những kẻ cho vay nặng lãi biết rằng bà đã cắt đứt quan hệ với con trai. Việc làm này của Chia Hui Chiang nhằm từ chối việc chịu trách nhiệm do những sai lầm mà con trai gây ra. Quyết đoán nhưng cũng đau lòng lắm
Con gái của bà cho biết thêm, anh trai cô đã làm việc trong 4 năm qua nhưng đã mất việc cách đây hai tuần. Cô kể lại: "Anh ấy suốt ngày ở trong phòng. Khi chúng tôi chất vấn, anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy đang gặp khó khăn về tài chính. Anh ấy cũng tiết lộ rằng mình đã vay tiền từ ít nhất 28 người cho vay nặng lãi." 28 người luôn á! Tưởng tượng phải nhớ 28 cái ngày đáo hạn
Chàng trai trong câu chuyện thực tế đã bỏ học từ cấp hai. Anh bắt đầu làm việc và kết bạn với những người bạn ngoài xã hội. Sau khi có bạn gái, anh ta thay đổi tích cực, không còn giao du với những người bạn đó nữa. Tuy nhiên, mối quan hệ đã tan vỡ khi anh đánh bạc hết số tiền tiết kiệm được. Đúng là "tình yêu có thể cứu người nhưng cờ bạc có thể hủy hoại tất cả"
Để đòi lại tiền, những người này đã dùng nhiều cách khác nhau từ gặp mặt cho đến tạt sơn đỏ và ném chất thải vào nhà. Ghê hồn luôn!
"Cắt đứt quan hệ với anh trai không phải là một quyết định dễ dàng đối với chúng tôi, nhưng mẹ con đã chịu đựng đủ rồi và cần đảm bảo sự an toàn của chính mình". Cô gái trẻ nói thêm: "Sau khi anh ấy bỏ trốn, những kẻ cho vay nặng lãi đã gọi điện và gửi tin nhắn cho chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Một số người trong số họ còn lấy ảnh của gia đình và người thân của tôi rồi đăng lên mạng xã hội và tuyên bố rằng chúng tôi nợ họ tiền". Kiểu này thì ai mà chịu được
Trong cuộc họp báo, đại diện cơ quan chức năng bày tỏ rằng họ sẽ xem xét vấn đề. Suy cho cùng, sự an toàn của mẹ con bà Chia Hui Chiang vẫn nên được đặt lên hàng đầu.
Chia không phải là người mẹ duy nhất phải chấp nhận cắt đứt quan hệ với con ruột. Lim Sook Fun, 64 tuổi, cũng tuyên bố sẽ từ bỏ con trai mình sau khi người đàn ông 40 tuổi này phải gánh khoản nợ cờ bạc hơn 70.000 RM (khoảng 380 triệu đồng). 40 tuổi rồi mà vẫn thế này thì thật sự không thể bào chữa được
"Tôi đã nghỉ hưu và không thể làm ra tiền. Tôi không có nhiều tiền tiết kiệm. Tôi đã cho con rất nhiều cơ hội nhưng nó vẫn không chịu thay đổi", Lim trả lời báo chí. Bà và hai đứa con trai nhỏ đã bị những kẻ cho vay nặng lãi tiếp cận để đòi nợ.
Lim nói thêm: "Tôi thậm chí không biết thằng bé nợ bao nhiêu. Con số thậm chí có thể có nhiều hơn so với thông tin mà chúng tôi nhận được." Nợ mà không biết nợ bao nhiêu thì đúng là kinh khủng
Nguồn: soha.vn