KẹoNgọtXinhXắn
New member
Nghe bản tiếng Trung lần đầu, T.R.I đã thấy hiện lên cả một bức tranh tuổi trẻ đẹp lắm luôn.
Sau những dấu ấn riêng trên hành trình âm nhạc, ca sĩ T.R.I mới đây chính thức thả thính MV "Con trai yêu con gái". Đây là một bản ballad nhẹ nhàng như gió, kể về những rung động đầu đời và tình cảm đơn phương thuần khiết, thứ cảm xúc mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời.
Chia sẻ về cơ duyên "dính" với ca khúc này, T.R.I cho biết đây vốn là một bài hát tiếng Trung, một người bạn Đài Loan đã ngỏ lời mong muốn thực hiện phiên bản tiếng Việt. Phần lời Việt được chắp bút bởi Đinh Nho Khoa, còn T.R.I là người trực tiếp thể hiện và hoàn thiện sản phẩm.
Lần đầu tiên nghe ca khúc bằng tiếng Trung, T.R.I đã hình dung về một bức tranh rất đẹp của tuổi trẻ, nơi có một người âm thầm thích một người khác nhưng không đủ can đảm để ngỏ lời. Những cảm xúc vụng về, ngây ngô nhưng chân thành ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để phiên bản tiếng Việt ra đời.
Về tên gọi của bài hát, nam ca sĩ sinh năm 1999 tiết lộ: "Tôi đặt tên 'Con trai yêu con gái' đơn giản vì thích như vậy. Tôi không muốn cố gắng làm cho những hình ảnh trong đầu mình trở nên hoa mỹ hơn. Đây cũng là cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến khi lưu file demo và cuối cùng vẫn giữ nguyên đến tận bây giờ."
Dù từng có giai đoạn muốn rời xa ballad để thử nghiệm những hướng đi mới, T.R.I thừa nhận đây vẫn là thể loại âm nhạc gắn bó sâu sắc nhất với mình.
Anh chia sẻ: "Ballad là thể loại đã đưa tôi đến với công chúng và nhận được sự yêu thương của khán giả. Sau một khoảng thời gian dạo chơi với âm nhạc và thử sức ở nhiều màu sắc khác nhau, tôi càng trân trọng hơn hành trình mà mình đã đi qua".
MV "Con trai yêu con gái" được thực hiện tại đảo Phú Quý - vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và đầy chất thơ. Lấy bối cảnh cuộc sống của những đứa trẻ trên đảo, câu chuyện trong MV xoay quanh tình cảm đơn phương trong sáng của tuổi mới lớn.
Không có những lời tỏ tình kịch tính hay những biến cố lớn lao, cảm xúc được kể bằng những ánh mắt lén nhìn nhau, những khoảnh khắc vô tình chạm mặt và những rung động rất đỗi tự nhiên. Cảm giác y chang hồi xưa thích ai đó thầm lặng ấy
Thông qua dự án lần này, T.R.I mong muốn khán giả có thể hiểu mình một cách trọn vẹn hơn với tư cách một nghệ sĩ. Trước đây, nhiều ca khúc của anh được biết đến rộng rãi thông qua hình thức lyric video, khiến công chúng nhớ đến bài hát nhưng chưa thực sự biết nhiều về con người và câu chuyện phía sau người nghệ sĩ.
"Con trai yêu con gái" vì thế không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là cột mốc đánh dấu sự quyết tâm của T.R.I trên hành trình chinh phục khán giả bằng chính âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện của mình.
T.R.I (tên thật Nguyễn Đức Trí, sinh năm 1999) là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng của V-pop. Theo đuổi con đường tự sáng tác, sản xuất và thể hiện các sản phẩm của mình, T.R.I ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc được yêu thích trên các nền tảng số như "ánh sao và bầu trời", "chúng ta sau này",... Trong đó, "Ánh sao và bầu trời" đạt hàng trăm triệu lượt nghe và xem, trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi của nam nghệ sĩ.
Nguồn: soha.vn
Sau những dấu ấn riêng trên hành trình âm nhạc, ca sĩ T.R.I mới đây chính thức thả thính MV "Con trai yêu con gái". Đây là một bản ballad nhẹ nhàng như gió, kể về những rung động đầu đời và tình cảm đơn phương thuần khiết, thứ cảm xúc mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời.
Chia sẻ về cơ duyên "dính" với ca khúc này, T.R.I cho biết đây vốn là một bài hát tiếng Trung, một người bạn Đài Loan đã ngỏ lời mong muốn thực hiện phiên bản tiếng Việt. Phần lời Việt được chắp bút bởi Đinh Nho Khoa, còn T.R.I là người trực tiếp thể hiện và hoàn thiện sản phẩm.
Lần đầu tiên nghe ca khúc bằng tiếng Trung, T.R.I đã hình dung về một bức tranh rất đẹp của tuổi trẻ, nơi có một người âm thầm thích một người khác nhưng không đủ can đảm để ngỏ lời. Những cảm xúc vụng về, ngây ngô nhưng chân thành ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để phiên bản tiếng Việt ra đời.
Về tên gọi của bài hát, nam ca sĩ sinh năm 1999 tiết lộ: "Tôi đặt tên 'Con trai yêu con gái' đơn giản vì thích như vậy. Tôi không muốn cố gắng làm cho những hình ảnh trong đầu mình trở nên hoa mỹ hơn. Đây cũng là cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến khi lưu file demo và cuối cùng vẫn giữ nguyên đến tận bây giờ."
Dù từng có giai đoạn muốn rời xa ballad để thử nghiệm những hướng đi mới, T.R.I thừa nhận đây vẫn là thể loại âm nhạc gắn bó sâu sắc nhất với mình.
Anh chia sẻ: "Ballad là thể loại đã đưa tôi đến với công chúng và nhận được sự yêu thương của khán giả. Sau một khoảng thời gian dạo chơi với âm nhạc và thử sức ở nhiều màu sắc khác nhau, tôi càng trân trọng hơn hành trình mà mình đã đi qua".
MV "Con trai yêu con gái" được thực hiện tại đảo Phú Quý - vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và đầy chất thơ. Lấy bối cảnh cuộc sống của những đứa trẻ trên đảo, câu chuyện trong MV xoay quanh tình cảm đơn phương trong sáng của tuổi mới lớn.
Không có những lời tỏ tình kịch tính hay những biến cố lớn lao, cảm xúc được kể bằng những ánh mắt lén nhìn nhau, những khoảnh khắc vô tình chạm mặt và những rung động rất đỗi tự nhiên. Cảm giác y chang hồi xưa thích ai đó thầm lặng ấy
Thông qua dự án lần này, T.R.I mong muốn khán giả có thể hiểu mình một cách trọn vẹn hơn với tư cách một nghệ sĩ. Trước đây, nhiều ca khúc của anh được biết đến rộng rãi thông qua hình thức lyric video, khiến công chúng nhớ đến bài hát nhưng chưa thực sự biết nhiều về con người và câu chuyện phía sau người nghệ sĩ.
"Con trai yêu con gái" vì thế không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là cột mốc đánh dấu sự quyết tâm của T.R.I trên hành trình chinh phục khán giả bằng chính âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện của mình.
T.R.I (tên thật Nguyễn Đức Trí, sinh năm 1999) là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng của V-pop. Theo đuổi con đường tự sáng tác, sản xuất và thể hiện các sản phẩm của mình, T.R.I ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc được yêu thích trên các nền tảng số như "ánh sao và bầu trời", "chúng ta sau này",... Trong đó, "Ánh sao và bầu trời" đạt hàng trăm triệu lượt nghe và xem, trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi của nam nghệ sĩ.
Nguồn: soha.vn