Con trai 5 tuổi nghịch lửa đốt bay 700 triệu của gia đình, ông bố chỉ hỏi 4 từ mà lên thẳng hot search

BéBôngDâu

New member
Ơ kìa, thay vì quát nạt con thì ông bố này lại bình tĩnh hỏi "có vui không" luôn đó các bạn ơi!

Mới đây thôi, một cậu bé 5 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc vì tò mò quá đà nên đã nghịch lửa ngay trong nhà, kết quả là gây ra hỏa hoạn và thiêu rụi toàn bộ đồ điện tử trị giá khoảng 200.000 Nhân dân tệ (tầm 700 triệu đồng luôn á) . Những hình ảnh hiện trường tan hoang được bố cháu đăng lên mạng, với cậu bé đứng giữa phòng trơ trơ với vẻ mặt sợ hãi lẫn bối rối lắm luôn.

Được biết là lúc đó cậu bé sợ muốn chết đi được, thậm chí còn chủ động lấy heo đất tiết kiệm ra muốn bồi thường, rồi còn đưa cả thuốc lá cho bố với hi vọng chuộc tội nữa .

895b9c83324a790c9172.jpg


Thế mà plot twist ở chỗ, thay vì tức điên lên thì ông bố này lại cực kỳ bình tĩnh hỏi con "có vui không", sau đó dạy cho con 4 chữ "chơi lửa tự thiêu" (nghĩa là chơi với lửa sẽ tự làm hại mình đấy) rồi kiên nhẫn giải thích đạo lý. Hơn nữa, ông bố này còn tự reflection lại xem có phải cách dạy con của mình có sơ hở gì không mới dẫn đến chuyện này .

Câu chuyện này nhanh chóng viral và leo thẳng lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc luôn á! Đa số netizen đều respect sự bình tĩnh của ông bố, cho rằng cách giao tiếp lý trí này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc đánh mắng, giúp đứa trẻ học được tinh thần trách nhiệm thay vì nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, cũng có một số người lại cho rằng trẻ còn quá nhỏ, việc giáo dục đạo lý một lần chưa chắc đã khiến trẻ thực sự nhớ kỹ, biết đâu cháu sẽ nghĩ rằng "ơ không sao mà" rồi lần sau lại tái phạm thì sao .

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top